Hà ngồi lặng lại nghe Đức kể về cô bồ đang mang thai của mình. Cô như muốn khụy ngã khi chồng nói sẽ bỏ vợ và đứa con mới 1 tháng tuổi để cưới bồ.


25 tuổi Hà lên xe hoa về nhà chồng. Đức, chồng Hà là trưởng phòng kinh doanh của một công ty điện máy. Do cả hai từ quê ra thành phố lập nghiệp nên gặp không ít khó khăn. Sau ngày cưới, dù đang bầu bí, nhưng Hà luôn trong tình trạng đầu tắt mặt tối, cô làm ở xưởng may mặc nên liên tục tăng ca.


Vì mua chung cư trả góp nên cứ vài tháng là đến hạn nộp tiền, hai vợ chồng miệt mài làm để đủ tiền trang trải. Lúc đó Đức hay an ủi vợ: Xác định là vất vả trong 10 năm đầu, trả hết nợ rồi sẽ đỡ hơn, vợ yên tâm.


Ngoài thời gian ở cơ quan, về nhà Hà lao vào lo cơm nước, nội trợ. Nhiều hôm bận tiếp khách nên Đức đi đến 2-3h đêm mới về.


Hà hiểu công việc của chồng nên ít khi trách móc anh. Bạn bè thì bảo, cô dễ với chồng như vậy lại sinh hư. Nhưng Hà nghĩ: “Mỗi người một hoàn cảnh đâu phải ai cũng như ai. Vợ chồng quan trọng là tin tưởng nhau”.


Ngày Hà có bầu, cô dần nhận ra Đức không còn như những gì trước đây cô từng tin tưởng. Anh thay đổi từng ngày, thường xuyên về rất khuya, và thậm chí còn đi qua đêm. Vợ bầu bí nhưng Đức hay cáu bẳn và quát vợ, chứ chẳng yêu thương chăm sóc đặc biệt cho vợ bầu. Sức khỏe yếu, Hà bị dọa xẩy nên phải nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, kinh tế phụ thuộc hết vào Đức. Mỗi lần đưa tiền cho vợ, anh thường đưa như kiểu bố thí.


Vợ chồng cãi nhau thường xuyên, khi mâu thuẫn chưa được giải quyết, Hà phát hiện chồng có nhân tình và cô ta còn đang mang bầu tháng thứ 4. Việc này đồng nghĩa với chuyện chồng cô đã lén lút có nhân tình từ rất lâu rồi. Đó là cô nhân viên bên phía công ty đối tác, họ gặp rồi đến với nhau trong một dự án chung rồi khi dự án kết thúc hai người vẫn duy trì mối quan hệ sai trái ấy.


Hà mới sinh con được 1 tháng thì Đức về nói chuyện rằng không còn tình cảm với cô nữa. Cô bồ cũng đang mang bầu đứa con của anh nên cần anh chăm sóc:


- Chúng ta ly hôn thôi, cố gắng cũng không giải quyết được gì.


Hà đau đớn gào lên:


- Con chúng ta vừa mới sinh anh nỡ để nó không có bố vậy sao?


- Anh xin lỗi, tình cảm đã hết rồi, ở cạnh nhau khó sống lắm.


Dù cố gắng níu kéo, nhưng chồng vẫn đòi bỏ vợ con để cưới cô bồ đang mang thai. Hà đau khổ lắm, cô quyết định sẽ để chồng ra đi. Căn nhà để lại cho Hà, còn Đức dọn hẳn sang ở với nhân tình.


7 tháng sau ly hôn, Hà đi làm trở lại. Cô ấp ủ giấc mộng kinh doanh nhằm thực hiện giấc mơ đổi đời. Và rồi, sau 3 năm Hà đã làm được khi cô trở thành hot mom kinh doanh thành đạt trên mạng xã hội. Lúc này Hà cũng gặp được người đàn ông hợp mới mình. Anh là Giám đốc kinh doanh của một công ty điện tử, hết mực yêu thương cô và cậu con trai riêng của Hà với Đức. Thế nên cô quyết định đi thêm bước nữa. Khi cô chuẩn bị làm đám cưới thì bất ngờ Đức quay về.


- Anh nhớ 2 mẹ con em quá, anh bị cô ta lừa dối, anh mất tất cả rồi. Em cho anh cơ hội quay về bù đắp cho hai mẹ con nhé.


"Lúc anh nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con tôi sao không thấy anh đau khổ gì, giờ còn quay về tỏ vẻ hối hận. Quá muộn rồi", Hà thầm nghĩ.


Thì ra một lần vô tình Đức đọc được tin nhắn lạ gửi đến máy cô vợ mới, hỏi về đứa con trai đang gọi anh bằng bố. Nghi ngờ nên anh lén lấy mẫu tóc đi xét nghiệm AND. Sự thật như con dao đâm vào tim Đức, đứa trẻ không phải con ruột của anh, vậy là cô vợ hiện tại đã lừa dối cho anh đổ vỏ. Đức cay đắng vì trót đánh đổi tổ ấm hạnh phúc để chạy theo nhân tình, nào ngờ cái kết đắng ngắt quá.


- Anh xin lỗi vì đã bỏ vợ con để cưới bồ vì nghĩ cô ta đang mang bầu đứa con của mình. Lúc đó anh mù quáng quá.


- Mẹ con tôi đang sống rất tốt, tôi cũng sắp lấy chồng rồi, anh ấy rất yêu thương và trân trọng cả hai mẹ con. Anh đừng đến làm phiền chúng tôi nữa.


Hà chẳng còn hận chồng cũ nữa mà cảm ơn anh vì nhờ thế cô mới có được như ngày hôm nay.


Luật sư Việt Hương 'mê trai' quên hết cả 'nhân cách | Phiên tòa tình yêu | Tập 4: Phần 2


https://tv.webtretho.com/phien-toa-tinh-yeu/luat-su-viet-huong-me-trai-quen-het-ca-nhan-cach-phien-toa-tinh-yeu-tap-4-phan-2.e34f093e-7327-4987-85c7-6c17576c6880