Bồ: Vợ anh là gì mà không xử được. Ả chưa ra tay đã nhận ngay tải sầu riêng đắp mặt
Bình thường tôi là đứa hiền lành, thậm chí là nhút nhát. Không biết động lực ở đâu mà khi đọc được tin nhắn nhân tình của chồng nhắn cho anh thì tôi lại điên tiết, khí thế đánh ghen hừng hực tới vậy.
Khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi mới chợt hỏi: Không biết phụ nữ phải làm gì mới đáp ứng được hết lòng tham của đàn ông. Chồng tôi đang có sự nghiệp vững vàng, vợ đẹp, con khôn, có nhà, có xe… vậy mà không hiểu tại sao anh vẫn muốn ra ngoài tìm của lạ. Hay là ngoại tình giờ đã trở thành trào lưu nên chồng tôi phải hòa nhập cho bằng bạn bằng bè.
Nếu Đức ra ngoài bóc bánh trả tiền giải quyết nhu cầu lúc vợ bầu bí thì không nói làm gì. Đằng này, anh bao nuôi bồ nhí của mình mà còn không kiểm soát được, để cô ta lộng hành ghen ngược cả với tôi.
Trước nay vợ chồng tôi vẫn công khai mật khẩu điện thoại với nhau, thậm chí tôi còn đồng bộ hóa icloud để theo dõi chồng. Tưởng mình theo sát chồng đến vậy thì anh không còn cơ hội nào lăng nhăng. Thế mà tôi lại nhầm to.
Chiều nào Đức cũng đi chơi tennis, hôm nay không biết có hẹn với ai mà anh vội lắm. Về nhà thay được bộ quần áo thể thao, lấy đồ rồi phóng đi luôn. Tôi mang đồ anh vừa thay đi giặt, theo thói quen vẫn mò vào túi quần kiểm tra vì Đức hay bỏ quên tiền lẻ hoặc hóa đơn gì trong ấy thì phát hiện ra cái điện thoại đen trắng lạ.
Ở trong túi quần của chồng thì chủ nhân chỉ có thể là anh chứ không phải ai khác. Không biết anh dùng nó lâu chưa và dùng vào mục đích gì? Tôi luống cuống mở khóa ra xem trong cả nhật kí cuộc gọi lẫn tin nhắn chỉ liên lạc với duy nhất 1 số điện thoại lạ không lưu tên, có đuôi 888.
Đọc tin nhắn từ nhân tình của chồng mà tôi bủn rủn hết chân tay. Sức lực trong người như bị rút cạn kiệt. Cảm xúc lúc này là tức giận, muốn đập phá và đau khổ đến tận cùng. Thì ra chồng tôi đã ngoại tình được thời gian dài, vậy mà khi về nhà anh vẫn vào vai 1 người chồng hoàn hảo, 1 ông bố tốt. Tin nhắn gần đây nhất mà họ nhắn cho nhau khiến tôi phát điên:
'Anh định khi nào mới ly hôn với vợ, sao cứ hứa hết lần này tới lần khác như vậy?"
"Em yêu đừng nóng vội, chuyện này không phải 1 sớm 1 chiều là xong đâu."
"Anh đúng là nhát gan, anh có thể tự tạo ra 1 lí do đổ lỗi cho chị ta. Ví dụ như thuê người nào đến tặng hoa hoặc đóng giả đong đưa vợ anh rồi mình bắt tại trận. Lúc ấy chị ta có mà cãi đằng trời."
"Như thế thì ác quá. Mà cô ấy không dễ bị rơi vào bẫy như vậy đâu. Thôi, em cứ từ từ, để anh tính."
"Chờ anh tính có mà đến mùa quýt. Vợ anh thường thôi, cứ để em xử gọn cho xong."
Máu nóng dồn lên trong đầu tôi. Tôi hiểu Đức, anh là người làm ăn, khi chưa chắc chắn chuyện gì thì anh sẽ không mạo hiểm. Với anh, gia đình quan trọng và sĩ diện lại càng quan trọng hơn nên không có chuyện anh lại ly hôn vợ vì nhân tình. Hơn nữa, bố đẻ tôi đang là sếp tổng của Đức, nên anh không bao giờ dám mang sự nghiệp của mình ra mà đánh cược. Suy nghĩ xong xuôi, tôi vội bấm máy gọi cho chồng về nhà gấp vì vợ bị dính gió.
15 phút sau, Đức hốt hoảng chạy về thì thấy tôi đợi sẵn ở cửa. Anh lên giọng trách móc:
- Em khỏe thế này mà sao lừa anh, làm anh sợ gần chết.
- Sợ sao? Anh chẳng mong tôi chết quách đi để lấy bồ của anh còn gì. Không nói nhiều, tôi đã biết hết bí mật của anh từ cái máy này. Giờ anh có muốn ly hôn không?
- Sao em lại có nó, trả cho anh?
Đức chồm đến định giật điện thoại từ tay tôi nhưng không thành.
- Nếu bây giờ anh không nói rõ mọi chuyện về cô ta thì đừng trách tôi. Ly hôn, anh sẽ trắng tay và mất hết sĩ diện đấy. Các con cũng là của tôi.
- Được rồi, anh nói, anh sẽ nói hết.
Sau khi nghe Đức kể tôi mới biết cô ta làm phiên dịch trong công ty đối tác. Họ qua lại với nhau cũng được 4 tháng, thỉnh thoảng chồng tôi có cung cấp tiền cho cô ta nhưng không nhiều. Nghe thì nghe chứ tôi không tin.
- Cái máy này giờ tôi sẽ giữ, từ giờ đến hết ngày mai anh không được sử dụng điện thoại hay máy tính. Tối mai chúng ta sẽ nói chuyện này sau.
Cũng may hôm sau là thứ 6 mà không phải ngày nghỉ nên tôi có thể tới tận công ty ả kia làm loạn lên. Tôi ép chồng phải lái xe đưa tôi đi và chỉ đúng mặt cô ta. Xác định được đối tượng, tôi bảo chồng chờ dưới xe. Mang theo túi vỏ sầu riêng, tôi đi theo cô ta vào sảnh công ty. Rồi từ đằng sau tôi giật ngược tóc, dúi đầu cô ta xuống mà gào:
- To mồm này, cướp chồng này, để chị dạy cho bài học.
Bị đánh bất ngờ, mồm cô ả ngoác ra kêu cứu, nói mình vô tội.
- Đây. Mọi người xem có phải cô ta định ghen ngược với tôi không? Chị đây rất lành, nhưng với tùy người thôi. Với loại không biết lượng sức như em, chị hóa sư tử Hà Đông rồi. Đắp mặt nạ bằng sầu riêng mà làm đẹp này.
Mọi người túm đen, túm đỏ chỉ trích, họ nói đáng đời kẻ cướp chồng. Tôi dí miếng vỏ sầu riêng vào mặt cô ta rồi phủi tay:
- Thế này còn nhẹ, dám bén mảng tới chồng chị lần nữa thì đừng trách nghe chưa?
Tôi xuống hầm để xe mà trong đầu vẫn bốc hỏa, tin nhắn từ nhân tình của chồng vẫn cứ ám ảnh tôi. Đức quả nhiên vẫn ngồi yên vị trong xe, anh lúi húi mở cửa xe nhưng chưa dám hỏi gì thì đã bị tôi chặn họng: “Tôi chưa ly hôn không phải vì anh, mà vì các con và bố mẹ tôi. Anh nhớ đấy”.
Lại Văn Sâm cản không cho người chơi nhắc đến Tiến Đạt khi có sự hiện diện của Hari Won | Quý Ông Đại Chiến|Tập 4: Phần 2