Bồ hả hê tưởng cướp được chồng. Vợ ném quần đùi thủng đ.í.t vào mặt: Loại rẻ rách mà cũng thèm
- Ả bồ của chồng em nó cười ha hả vì tưởng cướp được chồng từ tay em chị Loan ạ, nó bảo em có giỏi thì giữ lấy chồng mình chứ đừng tìm tới làm phiền tới cuộc sống của nó.
- Chị mà vào hoàn cảnh của em cũng hoang mang lắm. Nhưng quan điểm của chị nếu chồng đã phản bội thì chỉ là thứ đồ bỏ đi, mất hết niềm tin và nhân cách rồi.
- Nghe chị nói đơn giản thật vì anh Hùng hiền thế, lại chỉ biết có mình vợ, sao có chuyện bồ bịch được.
- Có thể vậy, nhưng không biết trước đâu em ạ. Đó chỉ là cách nhìn của người ngoài cuộc thôi.
Đó là cuộc nói chuyện giữa tôi và em đồng nghiệp. Quả thật Hùng – chồng tôi hiền lắm. Chẳng biết ở công ty thì anh cư xử thế nào, chứ ở nhà, anh chưa bao giờ làm gì trái ý tôi. Bởi vậy mà kết hôn đã được 4 năm mà tôi vẫn hết lòng tin tưởng chồng.
Nhưng việc tôi mạnh miệng chém gió về chồng hiền với chị em đồng nghiệp vừa được 1 tuần thì hôm nay tôi phát hiện ra anh ngoại tình. Số điện thoại lạ gửi 1 bức ảnh nóng bỏng mắt của chồng tôi và 1 cô gái trên giường, kèm theo lời nhắn:
“Chị nhận ra chồng mình không? Anh ấy thuộc về tôi rồi”.
Tôi thật sự sốc trước tình huống này, chỉ biết để ý thăm dò phía chồng xem thực hư mọi chuyện ra sao. Lạ một điều là Hùng không có biểu hiện gì về việc có nhân tình ở ngoài. Anh vẫn chăm sóc vợ chu đáo, đi làm về đúng giờ… khiến cho tôi hoài nghi, hay là cô gái kia chỉ đang ganh tỵ với cuộc sống của tôi mà dựng chuyện phá hoại.
Tối đó, tôi quyết định kể cho chồng nghe 1 câu chuyện về anh bạn đi ngoại tình, sau đó bị vợ phát hiện nên bỏ. Còn nhân tình thì cặp với nhiều người cùng lúc nên cũng chẳng đâu vào đâu, cái kết của việc có bồ là anh ta trắng tay. Khi tôi vẫn còn đang luyên thuyên dở chuyện thì liếc qua thấy mặt chồng tái xanh, như bị nói trúng tim đen. Hùng cứ thế tiến tới gần nắm chặt tay tôi mà than:
- Giờ đàn ông ngoại tình nhiều lắm, ở công ty anh có nhiều trường hợp như thế rồi. Nhưng em yên tâm, anh không như vậy đâu.
- Anh chắc chắn chỉ có 1 mình em thôi đúng không? Không có tật thì làm sao phải giật mình?
- Anh có tật gì đâu, anh chỉ không muốn vợ nghe mấy chuyện đó rồi lại ảnh hưởng tâm lý mà nghĩ linh tinh.
Có thể Hùng cũng lường trước hậu quả khi bị tôi phát hiện sẽ kinh khủng thế nào nên phải rào trước đón sau như vậy. Đã thế thì chỉ có cô gái kia chết mê chết mệt chồng tôi rồi mà không có cách nào chiếm đoạt được nên phải tìm cách ra mặt khiêu chiến trước.
Thấy tôi không có động tĩnh gì nên 2 hôm sau, cô ta nhắn tin hẹn gặp tôi tại 1 quán café gần nhà: “Cứ tới đi sẽ có món quà bất ngờ dành cho chị”.
Cô ta là người đi cướp chồng mà dám to gan như vậy, tôi đường đường có chồng thì chẳng có lý do gì phải từ chối cuộc gặp ấy cả. Tôi nói dối chồng để bảo anh đi cùng:
- Mai em có hẹn với đứa bạn thân cấp 3, nó chuyển vào Nam sống, 5 năm rồi mới ra Hà Nội, anh đi cùng em không?
- Được chứ, mấy giờ và địa điểm ở đâu, anh sẽ thu xếp công việc để ghé qua.
Vậy là tôi cũng có món quà bất ngờ dành cho cô ta. Hôm sau, tôi tới cuộc hẹn trước 10 phút. Nhân tình của chồng nói không quá thì chỉ là 1 đứa vắt mũi chưa sạch, vậy mà không tìm hiểu kĩ xem đối thủ của mình là người như thế nào đã dám vênh mặt khiêu chiến. Cô ta cười đắc ý vì tưởng cướp được chồng tôi ngay, quăng 1 xấp ảnh nóng trước mặt tôi:
- Chị cũng xinh đẹp đấy, nhưng anh Hùng chán chị rồi nên tôi mới có những bức ảnh này. Chị xem đi.
- Không cần, muốn gì thì nói thẳng ra đi.
- Rõ quá rồi mà chị còn phải hỏi sao? Ý tôi là chị nên ngoan ngoãn làm đơn ly hôn rồi kí, để chúng tôi được danh chính ngôn thuận đến với nhau.
- Cuộc hẹn này chồng tôi có biết không? Cô không có bố mẹ hay bố cô không dạy cách phải tôn trọng người lớn?
- Chị điên rồi!
- Đây rồi, Hùng đã tới đây thì chúng ta 3 mặt 1 lời. Với loại chồng đã đi phản bội thì chị cũng không thiết tha gì đâu, giống như cái quần thủng đít này thôi. Vừa bẩn vừa hôi, cô thích thì tôi thí không cho đấy.
Tôi nói rồi ném thẳng chiếc quần đùi cũ đã chuẩn bị sẵn vào mặt cô ta. Chồng tôi run run nắm tay vợ cầu xin:
- Là anh bị cô ta dụ dỗ, 1 lần đi hát say quá, nên anh trót dại. Nào ngờ cô ta chụp ảnh nóng rồi ép anh, nếu anh không tới gặp thì sẽ gửi hết cho em nên …
Nói chưa hết câu thì anh quay sang cô ta hất cả cốc nước vào mặt:
- Cô là cái thứ gì, gái bán hoa mà đòi hỏi, làm liều? Từ nay đừng hòng dọa nạt tôi.
- Anh đúng là thằng hèn, loại đàn ông bám váy vợ thì cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.
Nói xong, cô ta bỏ chạy ra ngoài với vẻ mặt đầy tức giận vì cô ta cướp chồng không thành công, lại còn bị chính nhân tình đáp trả 1 vố đau. Còn tôi không trách móc chồng nửa lời, lẳng lặng cầm túi về. Tôi mặc cho chồng hết lời van xin tha lỗi nhưng tôi không làm được, hoặc có thể bỏ qua cho anh thì cũng không phải là lúc này.
Duy Mạnh phấn khích khi được mọi người ghép đôi với Đình Trọng | Là Vợ Phải Thế l Tập 8: Phần 1