Bồ gọi điện c.h.ử.i vợ như hát hay, nhưng hôm sau khóc thét: Chị tha cho, em ngựa non háu đá!
Sau khi biết chồng cặp bồ, tôi không khóc lóc ầm ĩ, cũng chẳng lồng lộn đi đánh ghen, cắt tóc, lột quần áo tình địch như bao người. Tôi quyết định phải thật bình tĩnh tìm cách giải quyết vấn đề.
Cả tôi và chồng đều là những người có học, có địa vị cao trong xã hội. Con trai lớn của chúng tôi lại đang trong lứa tuổi dậy thì, nếu tôi làm bung bét mọi chuyện thì rất có thể thằng bé sẽ gặp phải cú sốc tâm lý khi biết gia đình mình hóa ra lại không hạnh phúc.
Mấy năm qua, tôi lúc nào cũng làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, lo toan chu đáo mọi việc trong nhà từ miếng cơm đến giấc ngủ của chồng con. Vậy thì lý do gì khiến tôi bị phản bội?
Cho người đi điều tra, tôi biết được bồ của chồng khá xinh đẹp và nhất là còn rất trẻ, nhìn ngây thơ, nai tơ vô cùng! Với sức sống thanh xuân hừng hực của mình, mỗi tháng ả ta chẳng phải nai lưng đi làm vẫn có hơn chục triệu do chồng tôi chu cấp. Căn hộ ở Royal city ả đang ở cũng là chồng tôi bỏ tiền thuê.
Đàn ông luôn mê mẩn gái trẻ, quả không sai…
Tối hôm ấy, lúc chồng vừa từ nhà bồ về, tôi quyết định gọi anh vào phòng đọc sách nói chuyện. Quăng xấp ảnh lên bàn, tôi bình thản:
- Giữa gia đình và 1 kẻ moi tiền, anh chọn ai?
Chồng tôi sững người, chắc cũng sốc vì che giấu kỹ thế mà vẫn bị vợ phát hiển. Thần mặt khoảng 5 phút, anh cầm xấp ảnh, vo nhàu rồi vứt vào thùng rác:
- Anh sẽ chấm dứt tất cả. Đây sẽ là lần cuối cùng!
Sau đó, chồng tôi làm theo đúng lời hứa, anh không tiếp tục ký hợp đồng thuê nhà cho ả bồ nữa. Đồng thời anh chặn số luôn trước sự chứng kiến của vợ. Để tôi yên tâm, ngày nào đi làm anh cũng về đúng giờ, nếu có đi đâu thì cũng gọi điện báo cáo địa điểm và hứa chắc giờ về.
Cứ tưởng giông bão thế là qua đi, ai ngờ sấm chớp lại đùng đùng vây tới! Cô bồ của chồng tôi đang ăn sung mặc sướng, giờ mất đi nguồn trợ cấp. Ả phải dời bỏ căn hộ tiện nghi để chuyển sang ở một phòng trọ chật hẹp thì ấm ức lắm.
Điên cuồng gọi cho chồng tôi không được, ả mò tìm đến tận nhà, khóc lóc van xin anh ra gặp. Thấy chồng bối rối, tôi quay sang bảo anh:
- Đi, em với anh sẽ đi gặp cô ta một lần dứt điểm, giải quyết cho xong!
Hôm ấy, ở quán café, trước mặt tôi và ả bồ, chồng tôi nói rõ mối quan hệ ngoài luồng lúc trước là sai trái. Thời gian qua, anh cũng đã cho cô ta quá nhiều tiền, vậy coi như chẳng ai nợ ai cả. Giờ anh hối hận với việc mình phản bội lòng tin của vợ nên kiên quyết sẽ chấm dứt, hoàn toàn quay về với gia đình và mong cô ta đừng làm phiền nữa.
Ả bồ từ đầu đến cuối cúi đầu lắng nghe, không nói gì nhưng ai ngờ ngay khi về, không biết lấy đâu ra số điện thoại của tôi mà liên tục gọi điện, nhắn tin khiêu khích.
Ả gọi điện xúc phạm tôi bằng những lời rất tục tĩu, từ đầu đến cuối đều nói tôi “cướp” tình yêu của ả, chia rẽ “uyên ương” rồi còn đe dọa không cho tôi sống yên thân! Thấy tôi chỉ nghe mà không nói gì, ả có vẻ hả hê, đắc thắng lắm, chắc nghĩ là tôi sợ!
Được đà, cứ cách một hôm, “con giáp 13” lại nhắn tin, gọi đến mấy cuộc, lần nào cũng chửi rất hăng say. Có lẽ cô ả “có sắc mà không có hương” ấy không thể ngờ rằng, toàn bộ nội dung các cuộc gọi đều bị tôi ghi âm lại, cẩn thận sao chép ra USB.
Sau khi có được đầy đủ chứng cứ, tôi quyết định đem lên cơ quan công an để tố cáo ả tội xúc phạm nhân phẩm và de dọa tính mạng của người khác. Không những vậy, tôi còn nhờ người bạn đang làm luật sư của mình giúp thủ tục kiện tụng.
Lúc bị gọi lên cơ quan công an để làm rõ sự việc, khỏi phải nói cũng biết ả sợ hãi, mặt mày tái mét như thế nào. Suy cho cùng, ả mới hơn 20 tuổi, còn quá trẻ và ngu dại!
Nghe luật sư nói về những mức phạt mình có thể chịu, ả bồ run lập cập. Khác với thái độ vênh váo mấy ngày vừa qua, ả ta quỳ sụp dưới chân tôi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng:
- Chị ơi, chị tha cho em. Em ngựa non háu đá…
- Thế từ giờ em còn thích gọi điện xúc phạm chị nữa không? – Tôi bình thản hỏi.
- Không… em chừa rồi…
Đến lúc đấy, tôi mới khẽ cười khẩy rồi nháy mắt với anh bạn của mình, xin rút lại đơn tố cáo…