Chưa bao giờ tôi nhận mình là một gã đàn ông tử tế trong tình yêu. Chinh phục phụ nữ đối với tôi không chỉ là sở trường, nó còn khiến cuộc sống của tôi trở nên mới lạ. Thế nên mặc dù đã có vợ nhưng trong thời gian Ngọc mang thai, tôi lại ngựa quen đường cũ. Đến mức mà khi nhân tình tới tận nhà ăn vạ, tôi tưởng Ngọc sẽ đâm đơn ra tòa nhưng không. Em lại cư xử hết sức thông minh làm tôi muối mặt và tự dặn lòng sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa.


Thảo là sinh viên thực tập ở công ty, do tôi hướng dẫn. Có nhiều thời gian gần gũi với em, vì thế nên Thảo thích tôi, mặc dù biết tôi đã có vợ con. Lúc đầu gặp Thảo, nhìn kiểu cách ăn mặc thiếu vải của em, tôi đã cười khẩy nghĩ em là loại gái "qua tay" nhiều người.


Với loại gái này, tôi không kiêng dè mà mặc kệ cho Thảo thể hiện tình cảm. Cô ta thích thì tôi chiều, đằng nào cũng có mất gì đâu, lại được giải quyết như cầu trong lúc bí bách. Trong 1 lần say rượu, tôi và Thảo lao vào nhau trong một nhà nghỉ.


Thảo sà xuống bên cạnh tôi, mùi hương thơm dịu xộc vào mũi khiến tôi căng thẳng. Vợ con gì tầm này, tâm trí tôi chỉ dừng lại ở thân hình nóng bỏng trước mắt. Em từ từ hôn nhẹ lên trán, mũi, môi khiến cả người tôi như bốc hỏa, từ bị động thành chủ động ôm lấy rồi quay người ghì em xuống giường...


Từ hôm đó, tôi lao vào cuộc tình vụng trộm với Thảo. Hạnh phúc nhất là thời gian đầu, nhưng được vài tháng, Thảo bắt đầu nhõng nhẽo và ghen ngược. Em ghen với đồng nghiệp tôi, ghen với vợ tôi và muốn ép tôi phải ly hôn.


Nhưng phải nói thật, tôi yêu vợ mà em lại vừa sinh con xong. Dù có tòm tem bên ngoài với bao nhiêu người cũng không muốn từ bỏ vợ con mình. Bị Thảo thúc ép, tôi tính đến chuyện cắt đứt với cô ta. Thế nhưng chưa kịp hành động thì nhân tình của chính mình đã tìm đến tận nhà tôi ăn vạ.


Hôm đó, sau vài lần cãi nhau kịch liệt vì chuyện muốn tôi ly dị, Thảo nhắn 1 tin khiến tôi chết sững:


- Nếu anh không ly hôn, em sẽ đến nhà gặp vợ anh. Em mang cả bằng chứng theo nên chắc chắn chị ấy sẽ tin thôi.


Lúc đó là 10h đêm, khi vợ chồng tôi vừa ân ái xong thì có chuông báo tin nhắn. Linh cảm có điều chẳng lành, tôi vớ vội điện thoại thì đọc được nội dung trên. Tôi cuống cuồng gọi lại nhưng cô ta tắt máy. Tôi như phát điên, mặc vội cái quần đùi rồi nói dối vợ có việc gấp để chạy đến tìm cô ta. Đang loay hoay mở cổng thì Thảo xuất hiện trước mặt tôi giống y như 1 bóng ma, cô ta nhanh quá. Tôi tìm cách đẩy cô ta về vì sợ Ngọc phát hiện nhưng không kịp. Thảo gào lên với tôi đòi gặp Ngọc.


Ngay lúc đó vợ tôi mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang, mái tóc em xoăn nhẹ, xõa ra sau lưng đầy gợi cảm, em bước xuống, khuôn mặt mỉm cười nhẹ.


- Khách tới sao anh không mời vào? Phải lịch sự chứ mình.


Vào nhà, Thảo ném mạnh chiếc hộp chưa những chiếc bao cao su đã dùng và mấy cái ảnh nóng xuống trước mặt vợ chồng tôi:


- Tôi nghĩ chị nhìn cái này là biết của ai? Thời gian chị ở cữ, anh ấy đã ở bên tôi.


Tôi suýt nôn khi nhìn cái hộp. Không ngờ cô ta lại có thể hành động kinh khủng như thế. Nhưng lạ 1 điều là vợ tôi không hề kinh ngạc chút nào, dáng vẻ lạnh lùng, Ngọc ngồi đối diện Thảo:


- Cảm ơn cô đã giúp chồng tôi giải quyết nhu cầu lúc tôi bầu bí, giờ ở đây hết việc của cô. Chồng tôi, tôi có thể tự chăm sóc, đúng không anh?


Thảo ngỡ ngàng, thẹn thùng trước thái độ thản nhiên của vợ, tôi cũng hoang mang không kém. Thảo nghiến răng:


- Chồng chị đã ngoại tình, đã bán đứng chị đấy? Chị đang cố níu kéo điều gì?


- Cô ngu thật hay giả vờ ngu? Gái qua đường mà tưởng mình là gì? Cô hỏi chồng tôi xem anh ấy có định đến với cô không đã chứ? May quá, chúng tôi vừa ân ái xong thì cô tới, không đã trở thành kẻ phá đám. Giờ ở đây hết việc của cô rồi.


Thảo như nhớ ra điều gì, quay sang nhìn tôi, tôi vội hắng giọng:


- Cô về đi, tôi với cô chỉ là chơi bời, không bao giờ có chuyện tôi bỏ vợ con đâu.


Nghe vậy, Thảo khóc nấc chạy ra khỏi nhà. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình đúng là thằng tồi. Tối đến, tôi chờ vợ nổi giận mà như ngồi trên đống lửa.


- Có gì muốn hỏi em à? – Ngọc nói.


- Chuyện lúc chiều, em... em... biết từ bao giờ vậy?


- Từ lâu rồi, anh nghĩ sao vợ chồng ở với nhau mà em không biết!


- Vậy sao em không nói gì?


- Em thương anh kìm nén nên mới cho anh ra ngoài vui chơi, nào ngờ anh không kiểm soát được mà còn để cho bồ tìm đến tận nhà ăn vạ. Có lần sau, đừng trách em, em sẽ không nhẹ tay như thế đâu. Không chỉ cô ta mà cả anh cũng đừng mong ngóc đầu lên được.


Tôi chợt cảm thấy ớn lạnh nhưng rồi thở phào... Nếu hôm nay Ngọc làm to chuyện thì với sĩ diện của 1 thằng đàn ông, tôi không biết mình sẽ làm sao. Đằng này, em lại thông minh đến mức khiến tôi cảm thấy mình là thằng tội đồ, thật hèn hạ. Từ nay về sau, có cho thêm tiền tôi cũng không dám ra ngoài gái gú gì nữa.


Lâm Vỹ Dạ kể chuyện đang hẹn hò với Anh Đức nhưng lại mê Hứa Minh Đạt | Là Vợ Phải Thế l Tập 9: Phần 1



https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/lam-vy-da-ke-chuyen-dang-hen-ho-voi-anh-duc-nhung-lai-me-hua-minh-dat-la-vo-phai-the-l-tap-9-phan-1.4ac60cd8-2f49-4d6e-8802-3d7561318f16