Bắt quả tang chồng ôm eo ‘gái váy hoa’ dạo phố, vợ phi đến đánh ghen thì ú ớ: Thôi hớ rồi!
Em với Khang kết hôn cũng được hơn nửa năm. Tuy là người tỉnh lẻ nhưng gia đình cũng có điều kiện nên lấy nhau xong bố mẹ 2 bên góp cho 2 vợ chồng tiền mua căn chung cư ngoại thành.
Bố mẹ chồng có nhà dưới quê lại thích sống riêng tư nên cuộc sống hôn nhân của vợ chồng chúng em khá thoải mái. Cuối tháng em chỉ cần gửi chút tiền xuống biếu hoặc gọi điện hỏi thăm sức khỏe các cụ là được. Nói chung bố mẹ chồng em cũng còn trẻ nên dễ tính không khắt khe khoản lễ tiết lắm.
Vì được thoải mái như thế nên 2 vợ chồng vẫn giữ nếp sinh hoạt như ngày còn yêu nhau. Cuối tuần nào cũng hẹn hò đi chơi dạo phố hoặc đi xem phim. Hôm đó, Khang hứa sẽ dẫn em đi xem 'Gia đình siêu nhân' chiếu ở rạp. Vì lâu rồi vợ chồng mới có dịp đổi gió nên em hào hứng lắm.
Vì Khang vẫn phải làm sáng thứ 7 nên trong lúc đợi chồng em đi cắt tóc rồi spa giết thời gian. Gần đến giờ hẹn thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của chồng:
- Vợ à, lát nữa anh có chút việc bận đột xuất. Vợ chồng mình để lúc khác đi được không?
- Việc bận gì mà ảnh hưởng đến cả ngày nghỉ thế anh? Thứ 2 giải quyết không được à. Hay anh dối em dẫn gái đi chơi đấy!
- Vớ vẩn, đã bảo việc gấp rồi. Thôi thế nhé anh cúp đây. Em về sớm nấu cơm ăn 1 mình nhé. Tối anh không biết có về kịp không?
Bị chồng xù kèo, em cũng bực bội, vé đặt rồi, đầu tóc bóng lộn chuẩn bị mất cả tiếng đồng hồ. Thôi thì không xem phim thì đi dạo phố vậy, cũng tiện lúc em đang tính mua thêm mấy bộ đồ.
Đang tung tăng 1 mình trên con phố quen thuộc, bỗng, từ đằng xa em thấy có bóng dáng người đàn ông quen quen, trông giống Khang chồng em lắm. Nhưng sao chồng lại đang ôm eo cô gái váy hoa nào dạo phố thế kia?
Nhìn từ đằng xa 2 người đó trông tình cảm lắm, còn cười nói tình tứ với nhau nữa chứ. Máu điên trong em bốc lên ngùn ngụt, hóa ra lão ấy nói dối việc bận để dẫn gái đi dạo phố à.
Sẵn tiện thấy viên gạch vụn vứt bên lề đường, em lượm thủ sẵn trên tay rồi phi nhanh đến bắt quả tang. Phen này em sẽ cho ‘con nhỏ váy hoa’ kia nhập viện, lão chồng khốn nạn chường mặt trên báo, cho Beat đưa tin để facebook em sáng nhất mạng xã hội luôn.
Chạy mãi cuối cùng cũng đuổi kịp, em vỗ vai chồng rồi hét lớn:
- Để bà xem con ranh nào cướp chồng bà đây?
Khang nghe tiếng vợ vội quay lưng lại thì giật bắn mình nhảy loạn xạ như cào cào, vội vã thanh minh:
- Ôi giời ơi, vợ… vợ… Bình tĩnh em.
- Bình tĩnh cái con khỉ ý. Con nào đây?
Đúng lúc ngẩng đầu lên, em giật bắn mình khi thấy khuôn mặt quen thuộc của ‘con nhỏ váy hoa’ đó dần lộ ra.
- Thôi chết, hớ rồi!... Là mẹ chồng em…
Biết là mình nhục rồi, em lia vội cục gạch đang giấu sau lưng vào bụi hoa gần đó giả bộ cười cười rồi cúi chào bà:
- Ơ mẹ ạ. Mẹ lên chơi sao không nói cho vợ chồng con 1 tiếng.
- Ừ, mẹ lên chơi thôi. Thấy Khang bảo con đang bận không tiện lắm nên mẹ đòi nó dẫn đi mua chút đồ rồi đi dạo phố. Thế có phiền gì con không?
- Ái, phiền gì đâu mẹ ơi. Tại con không biết mẹ lên, anh Khang cũng không nói gì hết. Con tưởng...
Vừa cười em vừa giương ánh mắt ngạc nhiên sang nhìn chồng, chuyện này rốt cuộc là thế nào chứ. Khang mặt méo xệch giải thích:
- Mẹ cũng vừa gọi điện cho anh nãy xong. Nói rảnh rỗi muốn đi dạo phố nên anh dẫn bà đi mua chút đồ thôi mà. Em hiểu lầm cái gì đấy.
- Em… em nhìn thấy từ xa tưởng anh đang đi với cô nào nên mới chạy đến. Em có đâu ngờ là mẹ đâu. Ai bảo nhìn đằng sau trông mẹ trẻ thế, em lại tưởng chồng cặp bồ ôm gái đi chơi...
- Gớm nữa, anh lạy em. Suốt ngày suy diễn.
Mẹ chồng thấy 2 bọn em chuẩn bị mở đài chí chóe liền đứng ra ngăn lại giảng hòa. Bà ở lại chơi đến 7 giờ hơn rồi cũng bắt taxi về.
Thấy bóng xe khuất dần đằng xa, em quay sang túm cổ chồng hỏi chuyện:
- Anh nói đi. Mẹ lên sao phải nói dối em?
- Anh không tiện nói chứ sao.
- Giờ mẹ về rồi đấy. Nói mau không tối em cho anh nằm đất.
- Thì mẹ với bố hục hoặc với nhau chứ sao? Bà dỗi bỏ lên đây đòi anh dẫn đi spa làm đầu để xả stress nhưng không muốn để em biết vì sợ con dâu cười. Anh chẳng còn cách nào khác đành phải kiếm cớ thế thôi.
Nghe Khang nói mà em ôm bụng cười như nắc nẻ, đúng là mẹ chồng em có tính trẻ con như thế thật. Bà có con dâu rồi nhưng lúc nào cũng trẻ trung như gái 30 vậy đó. Cũng may mà em chưa điên quá hóa rồ, táng cho chồng và "cô gái mặc váy hoa" cục gạch, không thì giờ đã phải đứng ngoài phòng cấp cứu khóc lóc rồi.