Mới đây, câu chuyện của một nữ sinh viên khi nhận chiếc thẻ sinh viên của mình đã khiến mạng xã hội được phen cười nghiêng ngả. Bài đăng về tình huống này nhanh chóng lan truyền và thu hút tới 10 triệu lượt xem, phần bình luận thậm chí còn hài hước chẳng kém gì bức ảnh thành phẩm.
Chuyện bắt đầu rất bình thường. Để làm thẻ sinh viên, cô gái gửi một bức ảnh chân dung khá xinh xắn. Trong ảnh gốc, nữ sinh mặc trang phục màu đen, khuôn mặt rõ nét, ánh sáng đẹp, đôi mắt long lanh, nụ cười nhẹ nhàng. Nói chung nhìn vào là thấy ngay tinh thần của một tân sinh viên: trẻ trung, tươi tắn và còn nguyên niềm tin vào cuộc đời.
Cho đến khi… chiếc thẻ sinh viên được trao tận tay.
Không biết bức ảnh đã trải qua bao nhiêu công đoạn xử lý, in ấn và “thử thách sinh tồn”, nhưng khi xuất hiện trên thẻ, nhan sắc của cô gái dường như đã được đưa về chế độ 144p. Khuôn mặt vốn rõ nét giờ trở nên mờ ảo, các đường nét gần như hòa vào nhau. Nếu ảnh gốc là phiên bản HD thì ảnh trên thẻ giống như được gửi qua vài chục ứng dụng nhắn tin, chụp màn hình thêm 20 lần rồi mới đem đi in.
Đáng nói, chiếc thẻ này lại là thứ có thể đồng hành cùng nữ sinh suốt những năm tháng đại học. Sau này mỗi lần cần xuất trình thẻ, có lẽ cô chỉ cần cầu mong người kiểm tra đừng nhìn ảnh quá lâu rồi hỏi: “Em cho thầy/cô xem thẻ của em chứ không phải thẻ của… ai đó nhé?”.
Sau khi hai bức ảnh “trước và sau” được đăng tải, dân mạng lập tức nhập cuộc. Người thì thương cô gái, người lại không thể nhịn cười trước khả năng biến ảnh chân dung thành một tác phẩm mang phong cách trừu tượng.
Một số bình luận hài hước được dân mạng tưởng tượng theo kiểu: “Ảnh gốc 4K, trường trả lại 144p”, “Không phải trường làm xấu bạn đâu, trường chỉ đang bảo mật danh tính sinh viên thôi”, hay “Chiếc thẻ có chức năng chống giả cực mạnh, vì đến chính chủ còn chưa chắc nhận ra mình”.
Có người còn đùa: “4 năm đại học chưa biết học được bao nhiêu kiến thức, nhưng bài học đầu tiên là đừng bao giờ đặt quá nhiều niềm tin vào ảnh trên thẻ”. Người khác tiếp lời: “Lúc gửi ảnh: thanh xuân rực rỡ. Lúc nhận thẻ: thanh xuân đã đi qua 7 lần photocopy”.
Thực tế, những pha “ảnh gửi một đằng, ảnh in một nẻo” trên các loại giấy tờ vốn không quá xa lạ. Nhưng trường hợp này gây chú ý bởi sự tương phản quá rõ giữa bức ảnh gốc sắc nét và phiên bản trên chiếc thẻ.
Dù sao thì cô gái cũng có thể tự an ủi rằng: ảnh đẹp thì có rất nhiều, nhưng một chiếc thẻ khiến 10 triệu lượt người xem cùng bật cười thì đâu phải sinh viên nào cũng có. Thanh xuân đại học chưa biết còn bao nhiêu kỷ niệm phía trước, nhưng ngay từ chiếc thẻ đầu tiên, cô nàng đã có một câu chuyện đủ để kể đến ngày tốt nghiệp rồi!

