Ngày 13.9, hàng chục phụ huynh học sinh của Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường Phước Thắng, TPHCM) bức xúc khi bị nhà trường đóng cổng không cho vào trong để tham dự cuộc họp với giáo viên chủ nhiệm. Một số người đã đăng tải thông tin ở trang cá nhân trên mạng xã hội.

hình ảnh

Phụ huynh đi họp trễ bị đóng cổng ko được vào họp

hình ảnh

Phản ứng khác nhau của dân mạng về vụ việc này:

hình ảnh

Đi họp phụ huynh đúng giờ tưởng chỉ là một việc nhỏ, nhưng lại thể hiện rất nhiều điều, trước hết là sự tôn trọng dành cho giáo viên và những phụ huynh khác. Một cuộc họp có hàng chục gia đình tham gia, nếu mỗi người đến muộn 5-10 phút, giáo viên có thể phải nhắc lại nội dung, cuộc họp bị gián đoạn và ảnh hưởng đến thời gian của cả tập thể.

Quan trọng hơn, việc bố mẹ có mặt đúng giờ còn thể hiện sự quan tâm đối với chuyện học hành của con. Trẻ có thể không trực tiếp tham dự cuộc họp, nhưng khi biết bố mẹ sắp xếp công việc để đến trường đúng giờ, lắng nghe cô giáo trao đổi về mình, các em sẽ cảm nhận được rằng việc học của mình luôn được gia đình coi trọng.

Đi họp đúng giờ cũng giúp phụ huynh không bỏ lỡ những thông tin quan trọng về tình hình học tập, nội quy, kế hoạch của lớp hay những vấn đề cần phối hợp với giáo viên.

Đôi khi giáo dục con không cần bắt đầu từ những bài học lớn lao. Chính cách bố mẹ giữ lời, đúng giờ và tôn trọng người khác đã là một bài học sống động để con nhìn vào và học theo.