Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ bước ra sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Thế nhưng thay vì tập trung vào câu chuyện hôn nhân vừa khép lại, hơn 50.000 bình luận phía dưới lại bất ngờ “lạc đề”, khi phần đông dân mạng chỉ chú ý tới… chiếc quần jeans rách mà người phụ nữ đang mặc.
Theo hình ảnh được chia sẻ, người phụ nữ xuất hiện với trang phục khá đơn giản: áo khoác rộng, quần jeans và dép lê. Trên tay cô cầm một số giấy tờ được cho là liên quan đến thủ tục vừa hoàn thành. Điều đáng chú ý là từ lúc bước xuống cầu thang cho tới khi đi dọc hành lang, cô có dáng vẻ khá thoải mái, thậm chí tạo cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng.
Không có cảnh khóc lóc, níu kéo hay khuôn mặt buồn bã thường thấy trong những câu chuyện đổ vỡ hôn nhân được chia sẻ trên mạng. Chính dáng đi bình thản ấy khiến đoạn video nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Nhiều người cho rằng đôi khi ly hôn không nhất thiết phải là một kết thúc bi kịch. Với những cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc, việc mỗi người chọn một con đường riêng cũng có thể là khởi đầu cho một cuộc sống mới.
Tuy nhiên, câu chuyện đầy tâm trạng ấy nhanh chóng bị dân mạng “bẻ lái” sang một chủ đề hoàn toàn khác. Nhân vật chiếm sóng trong phần bình luận không phải chồng, cũng chẳng phải tờ giấy ly hôn, mà chính là chiếc quần jeans rách “tơi tả” của người vợ.
Một tài khoản hài hước bình luận: “Chỗ xã tôi mà mặc cái quần rách dưới như này thì đi về! Ông chồng quen được 10 năm chịu đau cũng đỉnh á”. Người khác ngắn gọn hơn: “Tôi chỉ để ý cái quần”. Có người lại đùa: “Quần này có từ 10 năm trước”. Một bình luận khác khiến nhiều người bật cười: “Chồng đầu vô tâm, 10 năm để vợ mặc cái quần rách như tươm. Ly hôn là đúng”.
Thậm chí có người còn cho rằng đọc bình luận xong chắc nhân vật chính cũng phải… hết buồn. “Đọc comment xả stress”, một tài khoản viết. Có người dự đoán: “Chắc bình luận thả tim”, bởi chủ đề chiếc quần dường như đã hoàn toàn lấn át câu chuyện ban đầu.
Thực tế, quần jeans rách vốn là phong cách thời trang quen thuộc, đặc biệt với giới trẻ. Những khoảng rách lớn ở đầu gối, đùi hay dọc ống quần đều có thể là thiết kế có chủ ý chứ không phải chiếc quần cũ mặc đến mức rách. Tuy nhiên, chính sự đối lập giữa một khoảnh khắc vốn được xem là nghiêm túc như bước ra khỏi tòa sau ly hôn với chiếc quần có thiết kế “không thể rách hơn” đã tạo nên tình huống gây cười.
Bên cạnh những lời trêu đùa, không ít người cũng chú ý đến thần thái của người phụ nữ. Họ cho rằng điều đáng nói nhất trong đoạn video chính là sự bình thản của cô. Không ai ngoài người trong cuộc biết 10 năm hôn nhân đã trải qua những gì, vì vậy cũng khó kết luận ai đúng, ai sai chỉ qua vài giây hình ảnh.
Dẫu vậy, với hơn 50.000 bình luận, có lẽ chính người đăng video cũng không ngờ câu chuyện ly hôn cuối cùng lại biến thành một “đại hội bàn luận về quần jeans”. Một khoảnh khắc tưởng sẽ khiến dân mạng bàn chuyện hôn nhân, tình yêu và những cuộc chia tay, cuối cùng lại chốt bằng câu hỏi khiến nhiều người bật cười: “Thôi chuyện chồng để sau, chị cho em xin địa chỉ mua cái quần trước được không?”

