Một cụ bà 89 tuổi tại Bắc Kinh (Trung Quốc) khiến nhiều người kinh ngạc khi tự mình trèo từ tầng 27 xuống tầng 21 của tòa nhà nơi bà sống, vì phòng ngủ bị khóa.
Sự việc xảy ra cách đây ít ngày, cụ bà được phát hiện đang ở bên ngoài tầng 26 của một khu chung cư cao tầng. Một nhân viên vệ sinh cùng bảo vệ tòa nhà nghe thấy tiếng kêu yếu ớt từ phía trên, ngẩng lên thì phát hiện bà đang bám chặt vào các thanh sắt bảo vệ dàn nóng điều hòa gắn ngoài tường.
Ngay lập tức, họ gọi cảnh sát và lớn tiếng trấn an, yêu cầu bà đứng yên chờ lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, trong lúc lực lượng cứu hộ đang trên đường đến, cụ bà vẫn tiếp tục lần theo các khung sắt để trèo xuống dưới.
Cụ bà trèo từ tầng 27 của chung cư (Ảnh: South China Morning Post).
Trong tình trạng kiệt sức, bà dừng lại ở tầng 21, cách mặt đất khoảng 50m. Do việc tiếp cận từ bên ngoài quá nguy hiểm, lực lượng cứu hộ quyết định triển khai phương án cứu hộ từ bên trong tòa nhà.
Các nhân viên cứu hộ nhanh chóng buộc dây an toàn cho cụ bà, sau đó cắt một phần khung sắt để tạo chỗ ngồi tạm trên bệ điều hòa giúp bà nghỉ ngơi. Họ cũng cung cấp áo khoác và nước uống để trấn tĩnh tinh thần bà.
Qua xác minh, cụ bà sống một mình tại tầng 27. Trước đó, bà vô tình bị khóa trong phòng ngủ và để quên điện thoại di động ở phòng khách. Trong lúc hoảng loạn, bà đã đưa ra quyết định cực kỳ nguy hiểm là trèo ra ngoài và lần theo các thanh sắt để xuống dưới, với ý định tự leo xuống tận tầng 1.
Lực lượng cứu hộ ứng cứu từ bên trong (Ảnh: South China Morning Post).
Sau khoảng 20 phút nghỉ ngơi, lực lượng cứu hộ sử dụng cáng cứu thương tạo thành cầu nối giữa bệ điều hòa và cửa sổ của một căn hộ ở tầng 21. Từ đó, họ cẩn thận đưa cụ bà vào bên trong an toàn.
Rất may, cụ bà không bị thương, chỉ rơi vào trạng thái mệt mỏi và hoảng sợ. Sau đó, gia đình bà có mặt tại hiện trường và gửi lời cảm ơn tới lực lượng cứu hộ.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 4 triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước thể lực và ý chí của cụ bà, gọi bà là “siêu bà” hay ví von là “phiên bản bà của Alex Honnold” (Alex Honnold là vận động viên leo núi tự do nổi tiếng, từng chinh phục tòa tháp Taipei 101 cao 508m mà không cần dây bảo hộ).
Cảnh tượng khiến nhiều người thót tim (Ảnh: South China Morning Post).
Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng hài hước bình luận: “Người sinh năm 1989 chưa chắc dám trèo từ tầng 27, vậy mà cụ bà 89 tuổi lại làm được”. Người khác cho rằng nếu không được phát hiện kịp thời, có thể bà đã tự mình trèo xuống đất.
Một số người thậm chí còn chú ý đến chất lượng công trình: “Nếu vật liệu không đảm bảo, có lẽ sự việc đã kết thúc theo cách rất khác”, một người làm trong ngành xây dựng nhận xét.
Ở chung cư hay nhà đất thích hợp cho người cao tuổi
Khi bước vào tuổi xế chiều, nơi ở không chỉ đơn thuần là chỗ che mưa che nắng, mà còn là không gian để tận hưởng sự bình yên, an toàn và thoải mái mỗi ngày. Vì vậy, câu hỏi nên sống ở chung cư hay nhà đất không còn là lựa chọn mang tính sở thích, mà trở thành một quyết định gắn liền với chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.
Nhiều người lớn tuổi vẫn có xu hướng gắn bó với nhà đất. Đó là nơi lưu giữ kỷ niệm, là không gian quen thuộc gắn liền với cả một đời người. Nhà đất mang lại cảm giác tự do, không bị ràng buộc bởi quy định chung, có sân vườn để trồng cây, nuôi thú, hít thở không khí tự nhiên. Với những người còn khỏe mạnh, thích vận động và sống gần gũi thiên nhiên, đây thực sự là một lựa chọn đáng quý.
Tuy nhiên, thực tế lại đặt ra nhiều vấn đề. Nhà đất thường đi kèm với việc phải tự quản lý mọi thứ: từ sửa chữa, vệ sinh đến an ninh. Khi tuổi cao, sức yếu, những việc tưởng chừng nhỏ như leo cầu thang, thay bóng đèn hay dọn dẹp cũng trở thành gánh nặng. Chưa kể, nếu sống một mình, yếu tố an toàn cũng là điều đáng lo ngại.
Trong khi đó, chung cư lại mang đến một cách sống hoàn toàn khác. Mọi tiện ích đều được “gói gọn” trong một không gian hiện đại: thang máy, bảo vệ 24/7, hệ thống camera, dịch vụ vệ sinh, thậm chí có cả khu sinh hoạt cộng đồng. Điều này giúp người cao tuổi giảm bớt rất nhiều áp lực trong sinh hoạt hàng ngày. Chỉ cần bước ra khỏi cửa là có thể tiếp cận siêu thị, công viên, phòng tập hoặc khu dạo bộ.
Một điểm đáng nói khác là yếu tố kết nối. Sống ở chung cư, người cao tuổi có nhiều cơ hội giao lưu với hàng xóm, tham gia các hoạt động chung, tránh được cảm giác cô đơn – điều mà rất nhiều người lớn tuổi phải đối mặt khi con cái bận rộn hoặc sống xa. Môi trường có cộng đồng cũng giúp tinh thần thoải mái hơn, từ đó cải thiện sức khỏe.
Dĩ nhiên, chung cư cũng không phải hoàn hảo. Không gian sống có thể hạn chế hơn, ít riêng tư hơn so với nhà đất. Một số người lớn tuổi có thể cảm thấy ngột ngạt hoặc khó thích nghi với cuộc sống theo quy định chung. Nhưng nếu chọn được một khu chung cư phù hợp, thoáng đãng, có nhiều cây xanh và cư dân văn minh, thì những hạn chế này hoàn toàn có thể được giảm thiểu.
Xét một cách thực tế, đối với người cao tuổi, sự an toàn, tiện lợi và sức khỏe nên được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, chung cư thường là lựa chọn phù hợp hơn trong phần lớn trường hợp, đặc biệt là khi sống một mình hoặc không còn đủ sức để tự chăm sóc một căn nhà lớn. Tuy nhiên, nếu có điều kiện sống cùng con cháu trong nhà đất rộng rãi, được hỗ trợ đầy đủ, thì đó vẫn là một lựa chọn đáng trân trọng.
Cuối cùng, không có đáp án đúng tuyệt đối. Điều quan trọng nhất là người cao tuổi được sống trong môi trường khiến họ cảm thấy an tâm, nhẹ nhàng và hạnh phúc mỗi ngày. Bởi lẽ, ở tuổi này, một nơi ở tốt không phải là nơi rộng bao nhiêu, mà là nơi mang lại sự bình yên trong lòng.

