Đây là những hình ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội khiến dân tình vô cùng thích thú.
Theo thông tin được biết, khi ở xa về quê ăn Tết, người cháu này đã không quên sắm cho mẹ và bà ngoại những kiểu tóc chơi Tết vô cùng 'rực rỡ'. Đáng yêu hơn nữa là khi thử nghiệm một phong cách rất lạ, cả người mẹ và bà đều đều có biểu cảm khá cam chịu, dường như muốn, nhưng cũng dường như không muốn khiến dân tình càng thích thú vì cả gia đình quá đáng yêu!
Hiện tại, chưa biết chính xác về danh tính của những người xuất hiện. Tuy nhiên, những hình ảnh này đã nhận được rất nhiều lượt like vì đã truyền cảm hứng tích cực vào dịp Tết đến xuân về. Nhiều người để lại bình luận như:
- Người có tuổi mà được vui vẻ bên con cháu như này họ vui lắm
- Người cháu tuyệt vời, nhìn bà vậy thôi nhưng có lẽ trong lòng rất hạnh phúc
- Nghỉ Tết gặp nghỉ hưu à, ahah
- Ôi, nhìn bà 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều
- Gia đình đáng yêu quá
- Tết là những khoảnh khắc vui vẻ thế này, cần gì giàu sang
Điều đáng suy ngẫm: Khi càng trưởng thành bạn sẽ nhận ra ý nghĩa thực sự của tết là sự sum vầy, là tình yêu gia đình vô cùng đơn giản và là sự tự nhìn lại chính mình, ko cần phải so sánh với bất cứ ai cả
Có những năm tháng tuổi trẻ, chúng ta chờ Tết chỉ vì quần áo mới, vì tiền lì xì, vì những bữa tiệc linh đình và những bức ảnh đăng mạng xã hội thật rực rỡ. Khi ấy, Tết giống như một dịp để thể hiện. Nhà ai trang trí đẹp hơn. Mâm cỗ ai đầy đặn hơn. Công việc ai thành công hơn. Thu nhập ai cao hơn. Vô hình trung, Tết trở thành một cuộc so sánh âm thầm mà nhiều người không hề nhận ra.
Nhưng khi càng trưởng thành, nhất là sau khi đã đi qua vài biến cố trong đời, người ta mới hiểu rằng ý nghĩa thực sự của Tết không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài.
Tết trước hết là sự sum vầy.
Có những năm bạn đi làm xa, sống giữa thành phố đông đúc nhưng vẫn cảm thấy trống trải. Chỉ đến khi đặt chân xuống bến xe những ngày cuối năm, nhìn thấy con đường làng quen thuộc, nghe tiếng mẹ hỏi “Về rồi hả con”, bạn mới hiểu cảm giác được trở về quý giá đến mức nào. Không cần mâm cao cỗ đầy. Không cần nhà cửa phải mới tinh. Chỉ cần đủ mặt các thành viên trong gia đình, cùng ngồi quanh mâm cơm ngày 30, vậy là đã đủ đầy.
Có những người từng mất đi người thân mới thấm thía rằng một cái Tết có đủ cha mẹ, ông bà là điều không phải ai cũng còn cơ hội. Khi trưởng thành, bạn không còn quá quan tâm xem mình được lì xì bao nhiêu, mà chỉ mong cha mẹ khỏe mạnh thêm một năm nữa. Bạn nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải vật chất, mà là sự hiện diện.
Tết còn là tình yêu gia đình rất đơn giản.
Đó có thể là hình ảnh mẹ tất bật dọn dẹp nhà cửa từ những ngày 25, 26 tháng Chạp. Là bố lo sửa lại cái bóng đèn, quét lại sân, lau lại bàn thờ tổ tiên. Là cả nhà cùng nhau gói bánh chưng, dù không khéo tay nhưng vẫn cười nói rộn ràng. Những điều tưởng như bình thường ấy lại chính là ký ức ấm áp theo ta suốt cuộc đời.
Khi còn trẻ, ta dễ cáu gắt vì những câu hỏi quen thuộc như “Bao giờ lấy chồng”, “Lương tháng bao nhiêu”, “Có định mua nhà chưa”. Nhưng khi trưởng thành hơn một chút, ta hiểu rằng phía sau những câu hỏi đó là sự quan tâm vụng về của người thân. Họ không thực sự muốn so sánh bạn với ai. Họ chỉ mong bạn ổn định và hạnh phúc.
Và rồi bạn cũng nhận ra, Tết không cần phải giống ai cả.
Không phải nhà người ta đi du lịch nước ngoài thì mình cũng phải vay tiền để đi cho bằng được. Không phải ai cũng phải sắm sửa thật nhiều đồ mới thì mới gọi là đủ Tết. Có những gia đình chọn một cái Tết giản dị, tự nấu ăn ở nhà, dành thời gian trò chuyện thay vì chạy theo những buổi tiệc tùng. Và họ vẫn hạnh phúc.
Càng lớn, bạn càng hiểu rằng giá trị của Tết không nằm ở sự so sánh. Bởi mỗi gia đình có một hoàn cảnh, một nhịp sống khác nhau. Người có điều kiện nhiều thì bày biện nhiều một chút. Người ít hơn thì vừa đủ. Không có đúng hay sai. Chỉ có sự thoải mái trong lòng mình.
Quan trọng hơn cả, Tết là dịp để tự nhìn lại chính mình.
Một năm qua bạn đã sống thế nào. Đã cố gắng ra sao. Đã làm được gì và còn điều gì dang dở. Giữa những ngày nghỉ ngắn ngủi, khi nhịp sống chậm lại, bạn có thời gian ngồi một mình suy nghĩ về những điều đã qua. Có thể bạn chưa thành công như mong đợi. Có thể bạn còn nhiều thiếu sót. Nhưng ít nhất, bạn đã đi qua thêm một năm với tất cả nỗ lực của mình.
Tết không phải là đích đến để chứng minh với người khác. Tết là điểm dừng để bạn tự đối thoại với bản thân. Hỏi xem mình có đang sống đúng với điều mình mong muốn không. Có đang trân trọng những người bên cạnh không. Có đang quá mải mê chạy theo cuộc sống mà quên mất gia đình không.
Khi hiểu được điều đó, bạn sẽ thấy Tết nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không còn áp lực phải hơn thua. Không còn lo lắng vì những ánh nhìn so sánh. Chỉ còn lại sự biết ơn vì mình vẫn còn một mái nhà để trở về, còn người thân để yêu thương.
Và có lẽ, đó mới chính là ý nghĩa thực sự của Tết.
Một bữa cơm đơn giản nhưng đủ tiếng cười. Một lời chúc đầu năm chân thành. Một cái ôm dành cho cha mẹ. Một khoảnh khắc ngồi yên lặng bên gia đình.
Không cần phải giống bất cứ ai.
Chỉ cần đủ yêu thương, là đã đủ Tết rồi.

