Mới đây, mạng xã hội đang rần rần chia sẻ bức tranh Mã đáo thành công của một cô giáo cấp 2 vẽ bằng phấn trên nền bảng xanh khiến dân tình trầm trồ vì quá đẹp. Thông tin này được báo chí đăng tải rồi, mình chia sẻ lại bên dưới cho mọi người cùng biết nhé!
Bức vẽ linh vật ngựa bằng phấn màu của cô giáo Vũ Mặc Khuê Trâm mới đây được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội. Dưới bình luận ở các bài đăng, nhiều người nói ấn tượng cách cô phối màu, tạo hình con vật sinh động.
Cô giáo dành bốn ngày để hoàn thiện tác phẩm, tranh thủ vẽ vào thứ bảy, chủ nhật và những hôm trống tiết dạy. So với các tranh linh vật khác cô từng thực hiện, bức Mã đáo thành công tốn thời gian hơn do phải khắc họa nhiều con vật, đồng thời diễn tả thần thái, các bước chân linh hoạt, điểm nhấn là đôi mắt. Mỗi con ngựa được cô chồng từ bốn đến năm lớp màu để tạo độ sáng, tối, đậm, nhạt. Theo tác giả, khi vẽ xong bức họa, nhiều học sinh và giáo viên khác đều bất ngờ, thích thú chụp ảnh cùng.
Cô Vũ Mặc Khuê Trâm vẽ trang trí Tết trên bảng phấn từ năm 2023. Đến năm Bính Ngọ, cô cho rằng chỉ vẽ một con ngựa sẽ khiến bức tranh đơn điệu. Cô quyết định khắc họa tám con, gửi thông điệp ''Mã đáo thành công'', mong muốn nhà trường có một năm mới thuận lợi. Ngoài dịp Tết, cô giáo cũng thường trang trí bảng trong các buổi sinh hoạt chào cờ sáng thứ hai hoặc ngày họp phụ huynh.
Từng tiếp xúc và thực hành vẽ bằng nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, song ở trường học, cô chọn phấn màu để gần gũi với học sinh. Theo cô, vẽ bằng phấn màu hạn chế trong việc giữ độ bền, song vẫn tạo dấu ấn riêng. Ngoài giờ dạy, cô vẽ thêm tranh sơn dầu, trang trí các vật dụng hàng ngày để thỏa đam mê hội họa.
Bức vẽ mừng xuân Giáp Thìn của cô giáo.
Cô giáo Vũ Mặc Khuê Trâm sinh năm 1987, công tác tại trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, Đăk Lăk. Cô từng học hệ Cao đẳng trường Đại học Khánh Hòa, hiện học liên thông đại học tại trường Đại học Nghệ Thuật Huế. Dịp Tết Quý Tỵ, cô cũng tham gia một triển lãm tranh.
Trước đó, một thầy giáo cũng từng gây bão với những bức tranh vẽ trên bảng quá đẹp
Thầy Hạnh hiện đang là giáo viên Mỹ thuật, công tác tại trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh (Nghệ An) từ năm 2005. Ở trường, ngoài công việc giảng dạy, thầy còn phụ trách thêm mảng an ninh trường học.
Đồng thời, thầy có niềm đam mê dùng phấn màu vẽ tranh và viết chữ trang trí lên bảng, khiến học sinh, cũng như nhiều bạn yêu thích mỹ thuật phải trầm trồ.
Với kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Mỹ thuật, thầy Hạnh dành nhiều thời gian luyện vẽ vì đó là chuyên ngành học đưa thầy gắn bó với sự nghiệp giáo viên. Còn đam mê vẽ trang trí bảng bằng phấn màu, thầy bắt đầu theo đuổi cách đây không lâu. Nó xuất phát từ những cuộc họp lớp, họp phụ huynh mà thầy từng tham dự.
Thầy Nguyễn Trí Hạnh khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tài vẽ trang trí bảng.
Hoặc cứ mỗi dịp khai giảng, chúc mừng Năm mới, lễ Giáng sinh hay đơn giản là sinh nhật của học sinh trong lớp, thầy lại thực hiện một tác phẩm. Đến nay, thầy lưu giữ hình ảnh của hàng trăm bức tranh trang trí bảng độc đáo do mình vẽ.
Tuần trước, thầy giáo 8X chụp lại những bức ảnh vẽ trang trí bảng về hoa phượng đỏ, hoa bằng lăng tím với chủ đề “Chia tay mùa Hạ” và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng trăm lượt chia sẻ. Nhiều người khen tranh đẹp, xúc động khi những ký ức tuổi học trò ùa về. Nhiều thầy cô giáo trong và ngoài trường bày tỏ mong muốn được thầy Hạnh chia sẻ kinh nghiệm vẽ tranh trên bảng.
“Từ chuyên môn mỹ thuật, tôi chọn chất liệu sáng tạo là phấn màu, phấn trắng, bảng xanh, vì muốn chinh phục và trải nghiệm cái mới. Để có thể vẽ trang trí bảng đẹp như bức tranh nghệ thuật, tôi học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, các đồng nghiệp đi trước. Từ đó, tôi tự nghiên cứu để tìm ra lối sáng tạo riêng, để biết cách vẽ thế nào cho giống thật, sinh động, có hồn và đẹp tự nhiên hơn”, thầy Hạnh cho biết.
Theo thầy Hạnh, vẽ trang trí bảng khó nhất là lên ý tưởng về bố cục, màu sắc và đòi hỏi người vẽ phải thật kiên trì, cẩn thận. Với mỗi bức tranh, thầy Hạnh mất cả tiếng hoặc thậm chí 2 - 3 ngày để hoàn thành, tùy thuộc vào độ chi tiết, phức tạp của bức tranh.
“Dù mất thời gian, việc sáng tạo giúp tôi thư giãn sau những giờ dạy căng thẳng. Đồng thời, khi vẽ hoàn chỉnh một tác phẩm, tôi cảm thấy vui và đặc biệt, các bạn học sinh cũng thấy hào hứng. Các bạn thường xem tranh vẽ trang trí bảng và ‘ồ’ lên một cách ngạc nhiên, thích thú và ngưỡng mộ. Đó là cách giúp tôi gắn kết với học sinh. Hơn hết, mỗi tác phẩm là ‘đứa con tinh thần’, tôi mong muốn gửi gắm thông điệp về giá trị thẩm mỹ, giúp học sinh thêm yêu thích bộ môn nghệ thuật vẽ sáng tạo”, thầy Hạnh nói.
Tính đến hiện tại, thầy Trí Hạnh đã gắn bó với bộ môn vẽ trang trí bảng cũng hơn 8 năm. Đam mê tạo ra hạnh phúc, đó là khi thầy đoạt giải Nhất cuộc thi vẽ trang trí bảng, với chủ đề “Vui buồn chuyện nhà giáo, năm 2022”. “Tham gia cuộc thi, tôi giành được giải thưởng là một chiếc bảng xinh, xịn và trao tặng cho lớp học khó khăn ở trường. Với số tiền nhận được, tôi gửi tặng cho quỹ thiện nguyện”, thầy Hạnh tâm sự.

