Mới đây, một bộ ảnh 'tròn năm' được chụp theo phong cách siêu ấn tượng đã bất ngờ viral trên mạng xã hội!

Bộ ảnh được chia sẻ lại với dòng chú thích đầy sâu sắc nhưng cũng vô cùng hài hước như sau: "Pháp luật không cấm nhưng không ai dám làm: bộ ảnh đón đầy năm lần thứ 31"

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Trong bộ ảnh, điều đáng yêu nhất là một người phụ nữ được 'quấn chũn' như em bé sơ sinh để chụp bộ ảnh 'đầy năm' giống như phong cách 'đầy tháng' của các em bé! Điều khiến dân mạng phì cười là ai cũng nhận ra, 'em bé' này dù quấn chũn nhưng gương mặt thì 'có gì đó sai sai'.

Sự sáng tạo còn nằm ở con số 31 được tạo hình từ những chai lọ thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ dùng cá nhân. Thay vì sữa, thì đó đúng với thực tế là những thứ cần có để 'cô bé đầy năm 31' này sử dụng hàng ngày! 

Sự táo bạo của người chụp ảnh gặp đúng sự hài hước của dân mạng nên đã tạo nên một khoảnh khắc vô cùng vui vẻ trong những ngày đầu năm. Rất nhiều bình luận để lại, đặc biệt có một người còn mạnh dạn bày tỏ mong muốn: "Chụp xong chưa để tôi thay tã cho bé" khiến dân tình được một phen cười chảy nước mắt!

hình ảnh

hình ảnh

Bộ ảnh đơn giản nhưng vô cùng hài hước này được yêu thích vì lột tả đúng tâm lý của rất nhiều người hiện nay, đó là những người dù đã 30, U40 tuổi nhưng vẫn luôn nghĩ mình mới 18, 20 tuổi!

Có một sự thật mà những người sinh năm 9x luôn cố tình… lờ đi. Đó là: năm 2026, họ chính thức chạm ngưỡng U40. Vâng, bốn mươi đang đứng trước cửa gõ nhẹ. Nhưng trong tâm trí họ thì sao? Vẫn là thanh niên 18 đôi mươi, tim còn hừng hực, tóc còn tưởng dày, và… nếp nhăn chỉ là do ánh sáng.

Người ta bảo thời gian trôi nhanh. Nhưng với 9x, thời gian không chỉ trôi nhanh, mà còn trôi lén. Mới hôm nào còn tung tăng mặc đồng phục cấp ba, nghe nhạc bằng điện thoại “cục gạch”, nhắn tin bằng 160 ký tự mà thấy đủ cả bầu trời cảm xúc. Vậy mà bây giờ, mở mắt ra đã nghe người ta gọi mình bằng “anh”, “chị”, thậm chí có nơi còn được ưu ái thêm chữ “cô”, “chú”. Cú sốc không nằm ở cách xưng hô. Cú sốc nằm ở chỗ: mình phải mất vài giây mới nhận ra… ừ nhỉ, người ta gọi đúng.

9x có một đặc điểm chung: không ai tự thấy mình già. Họ vẫn cười hô hố khi xem mấy clip nhảm nhí trên mạng, vẫn thức tới 1-2 giờ sáng lướt điện thoại rồi sáng hôm sau than “chắc tại thời tiết nên mệt”. Họ vẫn thích mặc áo phông, quần jean, giày sneaker và tin rằng mình trông rất “trẻ trung năng động”. Cho tới khi soi gương dưới ánh đèn trắng và thấy một sợi tóc bạc đứng lên đầy thách thức. Khoảnh khắc đó, mọi ảo tưởng tuổi 20 tan biến như bọt biển.

Mỗi lần điền vào form thông tin cá nhân là một lần giật mình. Mục “năm sinh” điền xong, hệ thống tự động hiện số tuổi. Nhìn con số 36, 37, 38 mà tim chững lại một nhịp. Có người còn phải bấm máy tính kiểm tra lại, hy vọng đâu đó có sai sót. Nhưng không, phép toán vẫn đúng. 1990 cộng 36 vẫn ra 2026. Không có phép màu nào ở đây cả.

Thế nhưng, điều buồn cười là dù bị con số làm choáng váng, 9x vẫn quay lại trạng thái “mình còn trẻ lắm” rất nhanh. Ra đường nghe bài nhạc thời sinh viên là tự nhiên thấy mình như quay lại năm nhất. Tập thể dục được hai hôm là tin chắc cơ thể mình vẫn dẻo dai như hồi 22 tuổi. Cho đến khi leo cầu thang ba tầng mà thở như vừa chạy marathon.

9x là thế hệ kẹt giữa hai bờ. Không còn quá trẻ để được gọi là “em”, nhưng cũng chưa đủ già để chấp nhận mình thuộc nhóm “trung niên”. Họ vẫn muốn cập nhật xu hướng, vẫn dùng mạng xã hội thành thạo, vẫn biết meme mới nhất là gì. Nhưng đồng thời cũng bắt đầu quan tâm đến huyết áp, mỡ máu, collagen và giấc ngủ sâu. Một tay share clip hài, tay kia đặt mua vitamin tổng hợp.

Hài hước nhất là những lúc tụ tập bạn bè. Câu chuyện mở đầu thường là: “Ê, tụi mình già thật rồi đó.” Nhưng chỉ năm phút sau, cả nhóm đã cười đùa như đám học sinh trốn tiết. Có người than đau lưng, đau gối. Có người khoe con đã vào lớp một. Nhưng khi ai đó hỏi: “Mày bao nhiêu tuổi rồi?” thì cả bàn lại im lặng hai giây, rồi đồng loạt bật cười như thể đó là câu hỏi khó nhất thế giới.

Thực ra, cái “giật mình” của 9x không phải vì sợ già. Mà vì họ không ngờ thời gian đi nhanh đến vậy. Trong đầu họ, mình vẫn đang trên hành trình. Vẫn còn nhiều ước mơ chưa làm xong, nhiều kế hoạch còn dang dở. Và có lẽ vì thế mà họ không muốn thừa nhận con số tuổi đang lớn dần.

Nhưng suy cho cùng, có lẽ đó cũng là điều đáng yêu nhất của 9x. Dù U40 đang đến rất gần, họ vẫn giữ được một phần tâm hồn của tuổi 18, 20. Vẫn tin vào những điều mới mẻ. Vẫn có thể cười hết mình. Và mỗi lần tự nhận thức lại tuổi thật của mình rồi giật mình khó tin, họ lại có thêm một câu chuyện để kể, thêm một tràng cười để chia sẻ.

U40 thì đã sao? Quan trọng là trong lòng vẫn còn thanh xuân. Chỉ có điều, từ giờ nên đi ngủ sớm hơn một chút.