Hôm nay mẹ cảm động vì con zai quá, nên mẹ muốn lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời của con vào đây, để hàng ngày mẹ có thể mở ra xem kể cả lúc mẹ không ở gần con, con nhé:Kiss:
Sáng nay mẹ chảy máu ở chân, đang xuýt xoa thì con chạy lại nhìn vào chỗ đau rồi lại nhìn mẹ. Mẹ giả vờ khóc "huhu, mẹ đau quá". Mẹ không thể ngờ được rằng con trai mẹ lại ghé miệng vào thổi "phù" cho mẹ một cái rồi thơm mẹ vào má. Mẹ bất ngờ quá, mẹ chưa dạy con làm hành động đó, mẹ cũng không biết là con học ở đâu nữa. Mẹ thấy mẹ hạnh phúc vì con quá con trai ah, con trai mẹ mới có 13 tháng 12 ngày mà làm những hành động khiến mẹ bất ngờ quá. Mẹ yêu con lắm:Kiss: