Hôm nay cô giáo lớp con nhà em gọi thông báo việc con ăn trộm gói bim bim tại căng tin trong trường. Con em đã học đến lớp 6, vừa chân ướt chân ráo vào học ở trường này được mấy tuần. Nghe tin mà em sửng sốt cả người, không biết phải xử lý sao cho hợp lý trong trường hợp này. Sau khi trao đổi với cô và người bán hàng thì em nắm được thông tin như thế này ạ:


Hàng tuần, em cho con 50 nghìn để con tiêu vặt theo ý thích và cũng là để con tập quản lý tiền. Hôm nay con còn 15k, mua một thỏi kẹo Mentos xong rồi thì chỉ còn thừa 3 -4 nghìn gì đó, không đủ tiền mua gói bim bim, thế là con lén nhặt 1 gói và chạy đi. Chú bán hàng tại căng tin phát hiện ra, gọi con lại. Ban đầu con bé không nhận, nhưng chú ấy dọa bật camera cho xem lại thì con cúi đầu nhận lỗi luôn. Chú hỏi số điện thoại mẹ con cũng đọc luôn, thảo nào đầu giờ sáng có cuộc gọi đến hỏi em có phải là mẹ bạn A không, em bảo đúng thì chú ấy bảo em gọi xác nhận thôi, lát em gọi lại cho chị sau. Mải làm việc nên em cũng quên luôn cho đến lúc cô giáo báo lại.


Chú bán hàng bảo em chỉ dọa con thế thôi cho con chừa chứ em không báo với cô giáo và nhà trường, không hiểu sao cô giáo lại biết. Còn cô giáo thì bảo các bạn báo lại với cô. Bây giờ là cả lớp đã biết rồi. Qua điện thoại em cũng nhờ cô phân tích cho con hiểu hành vi sai trái của con, đồng thời nhờ cô có biên pháp nào đó để cả lớp đừng bài xích, chế giễu bạn, cho bạn cơ hội để bạn sửa chữa. Chính cô giáo cũng nhắc nhở em là về nhà chị xử lý việc này nhẹ nhàng thôi chị nhé! Em rất hi vọng cô giáo có đủ kinh nghiệm và kiến thức tâm lý để xử lý việc này một cách tốt nhất.


Còn em thì đang rất băn khoăn. Không biết nên dùng thái độ gì để trao đổi với cháu bây giờ? Con nhà em tính tình thuộc dạng quá khích, lại đang ở giai đoạn dậy thì, ẩm ương rất khó nói.


Các mẹ chỉ giáo cho em vài chiêu đối phó với trường hợp này đi ạ.


Em cám ơn các mẹ trước nhé!