Chào các mẹ !!!


e mới lấy chồng dk 1 năm , và bọn e đã sống thử 1 thời gian trước khi cưới nữa , v ch e đang rất mong có con , từ lúc cưới đến nay e ko dùng biện pháp tránh thai nào cả , nhưng chờ mãi vẫn ko thấy có dấu hiệu gì, kinh tế 2 v chồng e ko khá giả lắm , nhiều lần muốn đi khám xem thế nào nhưng vì ko dư giả kinh tế mấy với lại e sợ , nếu có bệnh gì chắc e ko sống nổi , nên e chần chừ mãi . Đến 3 tháng trước vì cả 2 bên bố mẹ giục nên e cắn rơm cắn cỏ rủ chồng đi khám xem thế nào , vì 2 v ch dân quê ra thành phố dk năm nên chỉ bít mỗi bệnh viện phụ sản trung ương , thế là 2 v chồng chạy xe mất 50 cây ra đó , đến nơi mua sổ khám xong thì lại gặp cò thế là 2 v ch ngu ngơ nghe theo , cò bảo ra bắc sĩ TH ở đường giải phóng làm cho nhanh , vừa nhanh vừa rẻ. Cộng thêm 1 ít mật ngọt thế là v chồng e gật gù nghe theo , tới nơi họ làm xong thủ tục cần thiết thì bà bác sĩ hỏi thẳng : bây h 2 v ch e có bao nhiu tiền . E lỡ dại nói có 2,500000 , và đó cũng là tất cả tiền bạc của e mang đi theo các chị ạ , bà ấy gật đầu cái thế là dẫn e vào siêu âm , chụp xquang .... Lúc đấy e hối hận lắm nhưng ko kịp nữa . Hic


xong xuôi mọi việc bà í bảo e bị tắc 2 vòi trứng , và nên điều trị thông vòi , nếu 1 lần ko dk thì 2 , còn nếu ko dk nữa thì mới thụ tinh nhân tạo . 1 lần thông chia ra 4 lần điều trị , 1 lần điều trị mất 5 củ , e nghe mà ngất xỉu .


E mới hò vời chồng là về tính sau chưa quả đấy kêu chưa chắc mà mất 40 50 triệu, thế là đành thất vọng ngậm đắng nuốt cay mất 2 củ rưỡi oan ,


2 tháng sau e lại gom gom quyết tâm ra bệnh viện phụ sản lần nữa , lần này bít rồi nên đi thẳng vào phòng khám đống tiền bạc là vào khám luôn + với giấy tờ đi khám lần 1 . 1 tuần sau bác sĩ tư vấn e bị tắc đầu vòi trứng nên ko thông dk . Nếu muốn thông thì họ cũng làm cho nhưng ko có kết quả gì , cách tốt nhất là thụ tinh trong ống nghiệm , mỗi lần làm từ 40-70 triệu và tỷ lệ 40-50% . E nghe mà choáng tập 2 , nước mắt nước mũi dàn giụa , trong đầu ko nghĩ dk gì nữa.


E phi ngay về phòng và tìm 1 số người đã làm thụ tinh trong ống nghiệm và hỏi thì thấy mấy người bảo , làm ở hà nội tiền làm 1 nữa tiền cho bác sĩ 1 nữa , e lại dk ít người thân quen tư vấn nên vào sài gòn làm chi phí đi lại tốn kém tý chứ mình thụ tinh hết bao nhiu thì mất bấy nhiu , ko cần cho bác sĩ , mà có cho họ cũng ko nhận .


e đang đau đầu và buồn bã quá các mẹ ạ , có mẹ nào đã làm rùi thì cho e ít lời khuyên giúp e với , vì kinh tế bọn e ko có nên chắc tết xong e về vay tạm mẹ e cái sổ đỏ gửi ngân hàng lấy trăm đi kiếm đứa con , e ko dâm nói với gd chồng , kiếm xong đứa con thì chắc cày mãi để trả nợ


Thanks các mẹ