Đọc bài báo nói về tai nạn của chị Loan mất con gái 2 tuổi em buồn quá, không thể làm việc và cứ nhìn thấy con mình lại thương cho chị rất nhiều, em cũng đồng cảm và cũng đau lắm nỗi đau như chính chị Loan đang đau. Chị Loan ơi đừng buồn nữa nhé chị. Em gởi chị một câu chuyện dưới đây của một người mẹ từng rơi vào tình cảnh giống chị và cũng mất bé gái 2 tuổi khi trên đường chở bé đi học.
Mẹ ơi, buông con ra, mẹ ôm con chặt quá con mệt lắm, đằng kia có mấy bạn đang rủ con đi chơi kìa, con thấy nơi ấy thật dễ chịu, con muốn bước đến đó.
Mẹ ơi, sao mẹ khóc, sao mẹ khóc nhiều dữ vậy, con ngay đây mà, sao mẹ lại không thấy con, con muốn lau nước mắt cho mẹ sao mẹ không nín, khóc nhè là xấu lắm mà mẹ
Mẹ ơi, cho con lại đằng kia chơi nhé, có người cho con sữa nè, cho con bánh nè, con thấy có mẹ ở nơi đó nữa, con nhìn thấy mẹ đang dang tay đón con kìa. Sao có đến 2 người mẹ vậy, mẹ kia thì cười với con, còn mẹ, sao mẹ cứ gào khóc mãi thế.
Bé cứ mãi nói, mà mẹ vẫn mãi khóc, mẹ không hề nghe thấy bé đang nói gì cả, mẹ chỉ biết mẹ mất bé rồi, mẹ chỉ muốn đi theo bé. Mẹ đau lắm, trái tim như bị cắt xẻ ra, tâm can nghẹn ngào, xót xa quá.
Mẹ chỉ khao khát nghe được nhịp thở của bé, mẹ chỉ muốn có phép lạ cứu bé sống lại, giúp bé ngồi dậy nhõng nhẽo với mẹ, muốn mẹ dẫn đi chơi, đi ăn kem, đi đâu cũng được miễn có bé đi cùng mẹ.
Mẹ ơi, người mẹ ở đây nói với con rằng, con không thể quay về nơi trước đây với mẹ nữa, có lẽ đó là số phận của con và mẹ. Mẹ ơi, con ngàn lần xin lỗi mẹ, vì con đã bỏ mẹ đi trong lúc mẹ không hề muốn vậy, và con chưa trả hiếu được cho mẹ lúc nào cả. Nhưng mẹ có biết không, ở nơi đây con cũng có một người mẹ, người mẹ ấy rất giống mẹ, cho con sữa nè, chăm sóc cho con nè. ở đây con tha hồ chạy chơi, con có thể đến bất cứ nơi đâu con muốn, con có thể bay lên trời, con có thề bơi xuống đại dương, con nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp mà con chưa hề thấy trước đây, con thấy mình tự do lắm mẹ àh.
Mẹ ơi, con kể với mẹ để mẹ đừng đau lòng nữa, con dù đi đến đâu con vẫn là con của mẹ, con vẫn rất yêu mẹ, mẹ ơi, mẹ có muốn con quay về với mẹ không?
Nếu mẹ muốn con trở về, mẹ phải thôi khóc đi, mẹ phải ăn, uống, mẹ phải khỏe mạnh, rồi mẹ sẽ lại mang thai, và nhờ đó con sẽ trở lại với mẹ. Vì đó là cách duy nhất thôi mẹ, người mẹ ở đây nói với con là con có thể quay lại báo hiếu với mẹ.
Mẹ ơi, mẹ hãy tin con nhé, nếu mẹ thật sự yêu thương con, mẹ hãy cầu nguyện thật nhiều cho con và đừng khóc nữa nhé mẹ. Khi mẹ khóc con đau đớn lắm, con ghét mình vì đã làm mẹ buồn, mẹ khổ. Mẹ hãy cầu nguyện mỗi khi nhớ đến con nhé. Con sẽ trở lại, có thể sẽ chỉ là cô bé hay cậu bé hàng xóm, là cháu hay là em út, hay là chính con mẹ lần nữa nhưng con trở về để yêu thương mẹ và để mẹ biết là con vẫn yêu mẹ lắm.
Chị Loan ơi, một lần chị ấy đi gặp một sư thầy ở một ngôi chùa, và sư thầy đã kể cho chị nghe những gì bé con đã nói với chị mà chị không hề nghe. Sư thầy khuyên chị là, không nên khóc thương và cúng sữa hay đồ ăn cho bé hoài, muốn bé được hạnh phúc, muốn bé mau chóng trở về phải cầu nguyện cho bé, cố gắng sống tốt để chờ đón con về với mình. Những bé nhỏ mà phải chịu sự vô thường của cuộc sống đều sẽ gặp được một ngươi giống y như người mẹ đã sinh ra mình, chăm sóc, và yêu thương bé đến khi nào linh hồn bé được nhẹ nhàng và tìm được nơi để tái sinh.
Muốn đem lại đều tốt nhất cho con, người mẹ phải cố gắng để lòng thanh tịnh, cầu nguyện và để cho bé được nhẹ nhàng đi đến nơi bé cần đến. Các bé còn quá nhỏ, không gây ra điều gi sai, xấu trong kiếp sống, nên các bé sẽ nhanh chóng được siêu thoát.
Mong là chị sẽ mau chóng lấy lại thăng bằng, vượt qua mọi nỗi đau để tin là bé con chị sẽ lại tìm cách về gần lại chị. Bât kể lúc nào nhớ đến cháu chị hãy cầu nguyện và cười với con, chị sẽ thấy bé ở thật gần và an ủi chị.
Em cầu nguyện cho bé sẽ mau chóng siêu thoát, và nguyện cho chị sẽ mau chóng vững tâm vượt qua tất cả để sống tiếp và ngày nào đó con gái thân yêu sẽ lại về với chị.