Con yêu! Gian nan,khó khăn,vất vả lắm mẹ mới có được con vậy mà mẹ lại k giữ được con bên mình.Lỗi tại mẹ bị ra máu 10 ngày mà k chịu vào viện trong khi kết quả xét nghiệm máu cho biết con vẫn đang phát triển,vì mẹ nghĩ nằm bất động tiêm và uống thuốc sẽ ổn nhưng tiêm mãi k thấy đỡ con ạ.Đến hôm qua mẹ cảm thấy k ổn những hiện tưởng nghén trong mẹ giảm dần mẹ mới thấy lo lắng vào viện khám,xét nghiệm máu mới biết k giữ được con nữa.Tất cả là tại mẹ từ ngày biết có con mà tâm lý k được ổn định,tinh thần bất an làm ảnh hưởng đến con
Mặc dù con mới chỉ là hòn máu đỏ hỏn được 5 tuần tuổi nhưng mẹ tin con là 1 hoàng tử trong giấc mơ của mẹ và mọi người trong gia đình đều thấy 1 cậu bé trắng trẻo,xinh trai lắm,có lẽ vì mẹ và mọi người đều mong con mà.Khổ thân ông bà nội,ông bà ngoại và nhất là bố con chiều qua gọi cho mẹ mẹ báo k giữ được con nữa mà bố k tin hỏi đi hỏi lại có thật k? Bố đành gọi hỏi bác Ngần lúc đấy bố mới tin con ạ.Vì bố kỳ vọng và thương mẹ con mình lắm.Hàng ngày bố dậy sớm mua hoặc nấu ăn sáng cho mẹ,trưa bố rảnh lại tranh thủ về,chiều xong việc bố lại đi chợ nấu cơm giúp mẹ.Con có thương bố k? Còn mẹ thì thương con lắm có số làm người mà k có duyên với mẹ,từ tối qua đến sáng nay mỗi lần đi vệ sinh mẹ thấy con tan rầm k kìm được nước mắt,mẹ sợ lắm con ạ
Hôm nay bà ngoại làm lễ cầu siêu cho con đấy mong con được siêu thoát và tha lỗi cho mẹ nhé.Mẹ muốn tìm lại con ngay nhưng chưa được vì mẹ phải nghỉ ít nhất 3 tháng nữa
Mong con sớm quay về bên mẹ nhé.Thương và yêu con nhiều....