3 năm sau cái ngày mẹ bỏ con, không ngày nào mẹ yên giấc. Hình ảnh con hiện về trong tâm trí mẹ, 3 năm, nếu bầy giờ thì con đã 3 tuổi, con đã có thể gọi mẹ tiếng " mẹ ơi!". Ngày đó mẹ còn quá trẻ để hiểu được sự hiện diện của con trong cuộc sống này, một lỗi lầm trẻ con để giờ đây mẹ ân hận cả đời. Ông trời ban con cho mẹ, mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con để giờ đây mẹ trông mong con trở về bên mẹ. Đau đớn, nước mắt mẹ rơi hàng đêm khi nghe ai đó nói tiếng con yêu, trong lòng mẹ khổ tâm. Có lẽ nếu mẹ có con thì cuộc sống của mẹ sẽ khác, không phải như bây giờ. Dù ở phương trời nào, mẹ luôn mong con an bình. Hãy về bên mẹ nhé con yêu! Mẹ mong con từng ngày!!!!!!!!