Hai con gái đang nằm ngủ khin khít trên giường! Và mẹ ngồi đây viết những dòng chữ này để xin lỗi 2 con gái của mẹ.


Chẳng ai muốn phải ly hôn. Chẳng ai muốn làm mẹ đơn thân. Chẳng ai muốn để 2 gái yêu của mẹ không có bố sống cùng. Nhưng biết làm sao được, đôi khi có những lựa chọn bắt buộc con gái ạ. Biết nó không phải là một giải pháp tốt cho gia đình của chúng ta, những nó là một giải pháp đỡ xấu nhất mà mẹ phải chọn lấy. Mẹ biết con yêu bố nhiều, bố yêu chiều và chẳng mắng và tét đít con như mẹ. Bố cũng yêu con nhưng... lại hơi ít trách nhiệm với nơi mẹ con ta coi là tổ ấm.


Bố và mẹ chia tay như một lập trình đã được lập sẵn. Con đừng nghĩ như nhiều người rằng thời của mẹ người ta dễ dàng chia tay nhau vì vài lý do bất đồng con nhé. Mẹ đã chung sống với bố còn 10 ngày nữa là tròn 4 năm.


Gần 4 năm, mẹ chịu đủ chuyện từ bố có bồ bịch, gái gú, làm ăn thì không tu chí dẫn đến nợ nần. Tất nhiên, mẹ cũng có lỗi rất nhiều khi không tìm hiểu kĩ, khuyên bảo bố đúng cách. Mẹ và bố là cá nhân khó tương thích bởi lối sống khác nhau khá nhiều. Mà càng ở lâu thì cái hố giữa hai người càng được đào rộng thêm. Haizzz! Và đến hôm nay thì nó cần được chấm dứt.


Ông bà đã khóc vì thương 2 con,nhưng tất cả đều nhận ra nó như một khối ung thư cần được cắt bỏ để 3 mẹ con mình làm lại cuộc đời.


Mẹ biết 2 gái yêu của mẹ sẽ rất buồn. Mẹ cũng biết con sẽ thiệt thòi hơn bạn bè quanh khu nhà mình vì không có bố ở cùng. Nhưng con hãy cố lên con nhé! Mẹ không dám hứa sẽ bù đắp hết những khoảng trống khi không có bố ở bên, nhưng mẹ hứa sẽ cùng con sống vui vẻ hơn những ngày qua... Yêu 2 gái của mẹ nhiều lắm! Mẹ sẽ là một người mẹ tốt hơn, không lơ là hay cáu gắt, tét đít con như trước đây. Mẹ hứa với con. Và xin lỗi 2 con gái yêu của mẹ một lần này thôi!


Mẹ của 2 gái!:Kiss: