Em có người chú ruột, bị vô sinh, đã điều trị mười mấy năm nay mà chưa có con.
Giờ chú mự đã 45 tuổi mà chưa có con cái gì.
Chú mự em quê ở Nghệ An, giờ đang ở trọ tại ngã 4 Trung Chánh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Chú mự cũng không khá giả gì, tinh trùng chú lại không có nên không làm thụ tinh nhân tạo được.
Điều chú mự mong ước nhất hiện nay là xin được đứa con nuôi về ẵm bồng, cho cửa nhà đỡ cô quạnh.
Nếu chị nào vì hoàn cảnh, không thể nuôi bé, em xin chị hãy cho bé về với chú mự em.
Dù có thể, chú mự không cho bé được điều kiện sống giàu sang, nhưng chú mự cho bé được tình yêu thương vô bờ bến của niềm khát khao có con mười mấy năm qua.
Chú mự em trước giờ ăn ở hiền lành, nên xin hứa với chị, sẽ nuôi dạy bé thành người hiền đức.
Nếu được, em mong hồi đáp từ các chị
SĐT của em: 0912 000 991, em tên Hải, chú mự em tên Phương-Chung.
Em cảm ơn các chị nhiều lắm.
Chúc các chị và bé những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này.