Nhà Salsa lo quá các mẹ ơi, mới nghe tin virus zika đã tới HCM nhà em cuống hết cả lên. Nhà em Q.9, muỗi không nhiều nhưng đêm cũng như ngày lúc nào cũng có mấy con vo ve, bé Silsy nhà em hơn 2 tuổi mà con chắc tính nông dân nên ba mẹ cứ ngoảnh đi cái là toàn mon men ra vườn nhổ cỏ bốc đất chơi. :(:(( Trước thỉnh thoảng thấy con bị muỗi đốt nhưng chưa bao giờ bị gì ngoài mấy cái nốt thâm thâm trên da nên mẹ ẩu như em vẫn kệ ạ. Bữa nay lo quá quýnh lên mới đi tìm đủ loại xịt, dán, bôi, Pháp, Nhật đủ cả để tránh muỗi mà vẫn cứ lo lo, chưa biết hiệu quả ra sao. Em lọ mọ search thì thấy vòng tránh muỗi parakito của Pháp thấy ghi là hoàn toàn thiên nhiên, dạng viên không thấm nước, giá thì cũng cao khiếp những 405k có vòng đeo và 2 viên sáp (giá này là em vào facebook chính hãng của nó ạ, giá xách tay em nghe nói 375k mà tút ngoài HN mà gọi chả có màu mình thích) >