Con trai hơn 2 tuổi mình có những đòi hỏi rất vô lý và mình ko biết lúc đó nên làm gì, các mẹ thông thái tư vấn hộ mình nhé.


Ví dụ 1: con có một cái ô tô đồ chơi nhỏ khoảng chừng 20cm*10cm, con mình cứ đòi ngồi vào ô tô đó để lái, mình bảo với con là cái ô tô đó bé lắm, chỉ có cô bé tí hon (chả là mình có đọc truyện cô bé tí hon cho con nghe mà) nhỏ xíu bằng ngón tay cái mới ngồi vào đó được thôi, rồi mình đưa ngón tay con vào đó, (quả thực chỉ một ngón tay chui vào đó được thôi), tưởng con mình hiểu rồi nhưng vừa mới dứt lời, con mình lại đòi “ngồi xe” ý là ngồi xe ô tô đấy, mình bảo là con to lớn thế này làm sao ngồi vào được, chỉ có cô bé tí hon thôi mà, con mình cứ nằng nặc đòi ngồi xe, mình lại bảo con ngoan hôm nào mẹ cho đi công viên lái xe ô tô to nhé, nó cũng ko nghe, cứ đòi ngồi xe bằng được, hết cách mình đành quát nó, đem roi ra dọa nó mới thôi.


Ví dụ 2: mình cho con mình đứng chơi trên cửa sổ (con đứng trên thành cửa sổ, mẹ đúng ở dưới nhé), con mình bảo mẹ mở cánh cửa đi, mình thò tay ra mở hêt kịch tường rồi, con mình vấn tiếp tục đòi mẹ mở cửa đi, mình giải thích là mẹ đã mở ra kịch tường rồi, con thử mà xem này, nó ko chịu và lại khóc đòi mẹ mở cửa sổ đi, mình lại phải quát, sao con đòi vô lý thế, mẹ đã cho con xem mẹ mở kịch tường rồi mà, con lại khóc và đòi tiếp, đến khi bố nó quát lên thì mới thôi.


Ví dụ 3: 10h đêm con đòi mẹ bật xem cô Thanh Mai chú Bình Minh (trong chương trình Sức sống mới vào buổi trưa hang ngày) mẹ giải thích trưa mai con xem nhé, giờ cô chú ý ko nói trên ti vi đâu, hết giờ rồi, giờ này là giờ đi ngủ, lại khóc và mẹ bật có Mai chú Bình MInh, mình lại phải quát, phải đem roi ra dọa mới thôi.


Mình ko thích cách làm cứ đem roi là để dọa, nhưng ko nghĩ ra được gì hay hơn, các mẹ nếu gặp trường hợp như mình thì các mẹ làm như thế nào, tư vấn cho mình với nhé