Được nhỏ em mách nước lên WTT để học hỏi từ các mẹ. Nghe bảo các mẹ tràn đầy kinh nghiệm, đảm đang, vui tính hòa đồng sẽ tư vấn nhiệt tình cho mình trong vấn đề mình sắp hỏi tới đây.
Như tiêu đề, chuyện này cũng không phải là chuyện quá đặc biệt, thậm chí có thể gọi là chuyện thường. Nhưng đối với mình, đây là lần đầu nên vẫn chưa biết phải làm sao, mong các mẹ chỉ bảo, mình cảm ơn rất nhiều.
Vợ mình vừa có thai, 2 vợ chồng vui lắm, trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau. Giờ có tin vui chẳng khác nào một món quà của ông Trời ban tặng. Nhưng mà hôm nay vợ vừa bị nghén, ăn vào là ói ra hết, cảm thấy vừa lo vừa sợ. Nghén là chuyện bình thường trong thai kì, biết là vậy nhưng nhìn vợ ói ra mà không ăn được nữa đau lòng lắm các mẹ à :-S
Vợ mình hồi giờ rất kén ăn, dị ứng với các loại cá và một số thực phẩm nên ăn khác. Người thì không bao giờ mập nổi, nói động tới thì bảo là dưỡng eo :| Giờ thêm nghén nữa, không biết phải làm sao? Các mẹ có kinh nghiệm, trải qua chuyện này rồi có thể chỉ mình cách chăm sóc, chọn thực phẩm, nấu món nào hay mua sữa gì cho vợ để bù lại dinh dưỡng được không ạ? Chuyện tiền bạc không quan trọng, quan trọng là vợ mình không bị mất sức ảnh hưởng cả hai mẹ con là được ạ :((
Mình đi làm trên công ty cả ngày chỉ có thời gian vào buổi tối, nên các mẹ có cách gì cứ nhiệt tình đóng góp, mình sẽ ghi nhận tất cả với lòng cảm ơn!!! :x