2 vợ chồng mình đều 27t, kết hôn được hơn 1 năm, nhưng chưa bầu bí. Cách đây 2 tháng, 2 vợ chồng mình đi phụ sản TW khám tổng thể thì cho kết quả là bình thường. Chẳng hiểu sao mà mãi chưa có gì :-S
Dạo này, bà xã mình lại suy nghĩ bi quan, thỉnh thoảng có bạn bè khoe có tin vui là cô ấy lại tủi thân và khóc! An ủi vợ nhiều, nhưng tình trạng đó cứ xảy ra. Thương vợ lắm, mà chẳng biết làm thế nào! Cô ấy còn cứ nhận trách nhiệm về cô ấy chứ :(( Mình thì là con 1, sức ép cũng lớn! Mình cũng hơi sốt ruột 1 chút, nhưng bề ngoài thì luôn tỏ ra bình thản và lạc quan để cho cô ấy đỡ lo lắng. Mà chẳng tác dụng gì cả!
Giờ mình phải làm sao để vợ mình ko rơi vào tình trạng này đây cả nhà ơi :-S