Con yêu của mẹ,


Mẹ hồi tường và mẹ tưởng tượng


Nếu con ra đời, thì như thế nào?


Chúng ta sẽ làm gì để sống? Và sống như thế nào? Thật là tuyệt.


Nếu mẹ giỏi giang,


Căn phòng nhỏ, mẹ ngồi bên laptop và con ở bên. Mẹ sẽ dịch. Mẽ sẽ viết báo. Mẹ sẽ kêu gọi tài trợ. Chúng ta sẽ có những forum. Nơi ta là member và hot member. :)). Chúng ta cũng nhau sống và tận hưởng thế giới.


Mẹ sẽ dạy con điều gì về cuộc sống?


Rằng cuộc sống rất đẹp, và thật là đáng sống. Dù cuộc sống không bằng phẳng và chỉ có màu hồng. Hạnh phúc và tình yêu là chân giá trị mà con người theo đuổi. Và nó luôn hiện hữu quanh ta, dù dưới dangh hình nào.


Dẫu có những bất ý, và những khổ đau, Nhưng đó chỉ là tạm thời thôi con yêu ạ.


Vì nỗi buồn là những cơn mây che lấp, ánh sáng mặt trời. Còn hạnh phúc là mặt trời luôn luôn rọi sáng. Mây và nắng luôn đi cùng nhau. Nắng ấm áp, có khi bỏng rát. Mấy có lúc vần vũ, những có lúc dịu dàng mang râm mát đến.


Như cuộc đời buồn và vui luôn song hành.


Mẹ sẽ dạy con bết yêu cuộc sống. Trân trọng những niềm vui và quý trọng cả những nỗi buồn. Chỉ khi nào con người ta trải qua cả buồn lẫn vui mới hiểu hết ý nghĩa thực sự của cuộc sống và trưởng thành. Như con ấy, cái cây non bé dại, đã nảy mầm và lớn lên bằng cả nắng trời, và những giọit nước mưa.


Con yêu thương


Cón những hạt mầm không bao giờ thành cây, Có những loài cây vốn dĩ mạnh mẽ và dẻo dai, Có những lài cây mơn mởn xanh tốt. và có những cây nhỏ bé khẳng đkhiu.


Con chọn là loại cây nào trong số đó?


Có những cây được người ta tỉa tót, có những cây trong rừng mọ clên bằng tự nhiên kiêu hãnh.


Đó là do hoàn cảnh


Dẫu trường tồn hay lụi tàn giữa gió, mỗi cái câi đền để lại chút gì đó trên đời.


Mọc lên từ đất, những rễ cây bám sâu vào mạch ngầm mà lớn. Khi chết đi, lại trở về cũng đất. Sự sống tuần hoàn. Hạnh phúc và con người cũng vậy. Sinh ra trên đời, con đã có 1 ý nghĩa nào đó.


Hãy tin, hãy yêu vào nắng và gió


Vào hạnh phúc, cũng như những qunãg phong ba của đời.


Rễ cắm sâu. Và đất luôn lặng thầm nuôi dưỡng. Tạo hoá sinh ra, vốn đã mang sẵn trong mình sức mạnh sinh sôi.


Đó là bài học thứ 2 - về niềm tin mẹ muốn con ghi nhớ.


Cuộc sống, vốn nó đã mang mầm hạnh phúc.


Yêu con.