Hôm nay con đã bước sang tuần 12 rồi . Tuần mà mẹ có thể thở phào nhẹ nhõm khi cơ hội mất con đã ko còn. Con cứng cáp dần hơn trong bụng mẹ . Mẹ có thể cảm nhận được điều đó khi mà mẹ cũng đã khỏe dần hơn ko còn triệu chứng của ốm nghén nữa.
12 tuần . Đã có biết bao chuyện buồn xảy ra với mẹ con mình. 5 tuần biết mình có con thật sự lòng mẹ ko vui chút nào vì con đến ngoài dự định của mẹ. Trước con mẹ đã có hai công chúa thật xinh rồi . Là chị con đó nên mẹ dự định lần này sẽ phải ra thằng cu để mẹ ko phải chịu cái áp lực có người nối dõi( bố con là con một mà)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1