Ngày 11/2 mẹ biết con đã về với mẹ lúc đó con chỉ mới được 6w. Con biết là ba, mẹ hạnh phúc đến nhường nào không! Mẹ vui đến phát khóc luôn đấy, mẹ như muốn báo cho cả thế giới biết rằng từ bây giờ ba mẹ đã có con - món quà quý giá nhất mà ông trời đã ưu ái mà dành tặng cho ba mẹ. Mẹ nhớ là hôm ấy trời không mưa nhưng ba bắt mẹ phải mnag áo mưa vì sợ con lạnh:x. Hôm nay, bé yêu của mẹ đã được 15w2d rồi đấy. Cảm giác con đang lớn từng ngày trong bụng làm mẹ thấy hạnh phúc lắm. Hôm trước, ba đưa mẹ đi khám, bác sĩ bảo bé yêu của mẹ là công chúa, khỏe mạnh mẹ vui lắm. Mới chưa đầy 3 tháng rưỡi mà con đã quậy tứ tung trong bụng mẹ rồi, chắc sau này hot girl của mẹ nghịch lắm đây.