Bao lần , mẹ mạnh dạn định viết nhật ký , nhưng thôi . Mẹ làm biếng vậy đó con , đáng trách nhỉ ? Thôi lần này mẹ quyết chí viết cho Gà con , em Chip Bơ nhé !
Hôm nay , 20/11 . Ngày nhà giáo Việt Nam nhỉ :D ? Sáng , Song Nghi dậy sớm lắm ! Mới sáu giờ , con nhảy vào phòng mẹ , nói thỏ thẻ : ' Mẹ ơi , dạy đi ! Nhanh lên chứ ! Mẹ đừng mèo lười nữa ! ' . Mẹ choàng dậy . Nghe tiếng em bé khóc ré bên kia , mẹ lật đật đi pha sữa cho em ti no bụng . Pha sữa xong , con nói : ' Mẹ đánh má hồng , trang điểm cho con đi chứ !? Hôm nay con đi múa trên trường mà :D ! ' . Mẹ hối : ' Con vào làm vệ sinh đi . Mẹ thay bỉm cho em rồi trang điểm , mặc đồ cho con ngay ' . Em Chip Bơ vừa thay bỉm , mà các em cứ lấy chân quẫy đạp . Mất 5' để thay bỉm cho em đấy ! Qua thì thấy Song Nghi đang mặc bộ đồ múa thật đẹp rồi . Bộ đồ học trò màu trắng , váy xanh , khăn quàng đỏ ( bình thường con cũng vậy nhưng hôm nay con được choàng thêm cái khăn quàng đỏ nữa :D ) . Mẹ ngồi làm tóc cho con . Tóc con dài ngang vai , mẹ lấy mấy cái kẹp nhỏ đính lên cho xinh , tóc xõa luôn . Rồi đánh phấn hồng cho con , không dám trang điểm nhiều quá cho con gái . Nhưng con nói : ' Các cô biểu phải đánh má hồng mà ' . Nên mẹ đánh mỗi cái má hồng y chang trái đào tiên trong phim Tây Du Ký hồi nhỏ như con mẹ coi . Tèn tén ten ! Con mang đôi vớ vào , vớ trắng , giày đen búp bê . Nhìn con như một tiểu thiên thần vậy . Mãi ngắm con mẹ quên mất , chưa làm đồ ăn sáng . Òa , sớm quá , mới 6 giờ 20 phút thôi mà . Mẹ xuống chiên cái trứng ốp la , kẹp với bánh mỳ , phét xíu bơ Anchor lên rồi cho con ăn . Con ròm , nhưng da con trắng mịn , mắt nâu to tròn , ai nhìn con cũng hỏi mẹ : ' Lai Tây à ? ' , mẹ lắc đầu cười khì . Dĩ nhiên là con phải kén ăn nên con mới ròm như vậy được . Nhưng hôm nay con ăn nhanh lắm , nhoàm nhoàm , chép chép là xong . Mẹ rồ ga xe máy chở con đến trường . Mẹ nói : ' Ước gì ngày nào con cũng ăn nhanh như sáng nay nhỉ ? ' , con : ' Lâu lâu một lần thôi mẹ ơi ! ' . Xong mẹ cất xe . Dẵn con vào trường , rồi con mi gió , nói với mẹ : ' Lát mẹ đón nha mẹ !? ' . Xong con chạy một mạch vào trường . Con múa bài ' Mái trường mến yêu ' và tặng hoa cho các thầy cô đã nghĩ hưu .
Rồi trưa mẹ chở con về . Mẹ hỏi : ' Sao , vui hông con ? ' , con : ' Dạ vui mẹ ! Con lên múa , mấy bạn vỗ tay ầm ầm . Nhưng còn bạn Mai cũng múa mà , mấy bản cũng vỗ tay luôn :D ! ' . Về nhà , con chạy ào vào tủ lạnh uống nước lạnh . Xong con ào lên lầu . Mẹ xuỵt xuỵt ra hiệu em Chip Bơ đang ngủ . Con ỉu xìu phóng xuống phòng khách bật TV lên coi . Khi hai em dậy , con chạy ào lên . Chơi với hai em rồi giỡn hớt . Con nói với em : ' Chip Bơ biết hômg hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam đó ! ' . Còn trông em giúp mẹ nữa :D . Mẹ vui lắm , vì cứ sau một ngày 20-11 là con lại trưởng thành hơn , bảy tuổi , con biết phụ mẹ chăm em bé , giữa học kỳ hay cuối học kỳ con đều được 10 các môn , A+ những môn Thể dục , Vẽ , Thủ Công , Đạo đức , ... Trong lớp lúc nào con cũng được cô khen ngoan , chăm chú tiếp thu tốt . Mẹ hãnh diện về con lắm Song Nghi à ! Mẹ yêu con rất nhiều ! Con và em Chip Bơ là gia tài đời mẹ đấy :x :x :x :x :x :x !