Chào các mẹ, biết diễn đàn từ lâu nhưng tôi cho rằng đấy là chuyện đàn bà, không cần quan tâm. Vì không làm vợ làm mẹ nên không thể hiểu được.
Từ ngày vợ tôi bỏ 2 bố con đi với người khác, cảnh gà trống nuôi con tôi mới thấu hiểu được nỗi niềm làm mẹ vất vả cực khổ như thế nào. Hôm nay tôi chính thức tham gia diễn đàn này để mong được các mẹ chia sẻ kinh nghiệm để sao cho báu vật của tôi được hiệu quả tối.
- Báu vật của tôi năm nay lên lớp 3, so với bạn ở lớp cháu thuộc dạng là còi, bạn bè ở lớp liên tục bắt nạt, có lần tối về nhà lúc chuẩn bị ngủ cháu mới tâm sự là ở lớp bị bạn bắt nạt như thế nào. Tôi xót lắm. Tôi phải làm sao?
- Tôi không tiếc gì cháu cả, để bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm của mẹ, nhưng không hiểu sao cháu vẫn còi mà ăn khỏe lắm. Nhiều người bảo tôi là cho cháu đi tập thể thao, tôi nên cho cháu học môn gì? Học võ để không đứa nào dám bắt nạt? tập thể thao để tăng cường sức khỏe?
Mong các mẹ cho tôi lời khuyên.
P/s: trên đây mọi người không biết tôi là ai, nên tôi có thể dãi bày hết tâm sự của mình. Mong các mẹ tư vấn thật lòng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1