Và nếu phải xin lỗi, người xin lỗi là mẹ, mẹ xin lỗi các con....


Mẹ xin lỗi các con vì mẹ đã yêu ba, yêu bằng một tình yêu mù quáng. Mẹ đã không yêu từng đứa con bằng yêu ba. Khi sinh con gái, mẹ chỉ lo ba thương con mà không để ý đến mẹ. Mẹ cứ tự nhủ, tiếp tục để cho con có cha, mà hèn yếu che giấu rằng: tiếp tục vì mẹ vẫn hy vọng được sống tiếp với người đàn ông này. Khi mẹ sinh con trai, mẹ đã bảo: nếu có đi thì đi trước khi sanh, còn đã sanh thì sẽ khó mà đi được. Và mẹ lại tiếp tục: tiếp tục vì con sanh ra mà không có cha thương lắm, hay vẫn tiếp tục vì hy vọng người đàn ông này biết yêu mình.


Mẹ xin lỗi các con, các con vẫn có Ba Út, có P, có các ba. Thế nhưng mẹ vẫn níu kéo một người ba đích thật, một người ba không biết yêu thương mẹ con mình. Để giờ đây mỗi đêm mất ngủ, mẹ nhìn ba các con ngủ, nhìn các con ngủ mà nao lòng xin lỗi các con. Mẹ cố giữ, giữ một người ba chỉ biết ra ngoài vui vẻ cười đùa với những người phụ nữ khác. Mẹ cố giữ, giữ cho các con người chồng biết đánh vợ, người cha biết văng tục trước mặt các con....


Mẹ xin lỗi, lẽ ra mẹ đã quyết định từ lâu, nhưng có lẽ bây giờ vẫn chưa muộn. Khi cha quật mẹ té xuống giường, bảo con gái ra ngoài, con gái vừa đi vừa lầm bầm: ba mẹ lại cãi nhau, ba lại đánh mẹ. Khi con trai chập chững chạy đến ôm ba, và bị đẩy đi bằng: Cút.. và tiếng chửi thề. Khi mẹ đang hạnh phúc thấy ba chơi với các con phút hiếm hoi, chợt có cú điện thoại làm bực mình, thế là ba lại văng tục. Khi con gái biết nạt nộ, khi con trai cũng bắt đầu lầm bầm hung dữ...Mẹ chợt nhận ra, giữa từng đứa con, mẹ vẫn tự nhủ giữ cha cho con. Nhưng với hai đứa con thì mẹ phải giữ cho các con sự phát triển trong môi trường hoàn hảo.


Mẹ phải giữ cho con gái lớn lên mà không sợ khi thấy ba mẹ cãi nhau đánh nhau. Mẹ phải giữ để con gái lớn lên mà không khinh thường cha mình. Mẹ phải giữ để con trai lớn lên mà không biết là cha đã từng không thương yêu con.


Có lẽ vẫn chưa muộn, mẹ xin lỗi khi quyết định muộn màng cho việc chấp nhận phải rời xa người đàn ông này. Nhưng mẹ xin lỗi, rằng mẹ yêu các con, và....sao mẹ vẫn còn muốn "giữ cha cho các con".