Ước muốn sinh bao nhiêu con của các mẹ hiếm muộn khi chữa thành công?
Hi Cả nhà,
Hôm nay muốn viết vài dòng xem có ai cùng tâm trạng và suy nghĩ không?
Số là mình cũng thuộc tip hiếm muộn vì kết hôn 5 năm 2 lần fail thai không lên tim. Chạy chữa lung tung. Nên khi thành công chữa bằng đông y thì có bầu. Mình âm ỉ sướng. Có mẹ còn nói đố ai đo được cái sướng của các mẹ IUI và IVF thành công? Chắc chắn là ko sướng âm ỉ luôn.
Thế là mình lại nghĩ tới mình sẽ có bao nhiêu con? 1, 2, 3, hay 4... Ôi những tham lam không kìa 8-}
Chưa có con thì cầu xin ơn trên cho có tiếng trẻ thơ, có một đứa con nhưng khi có rồi lại nhen nhóm 2-3...
Thật là tham lam đúng ko các mẹ. Nhưng
8-| Khi sinh con thì thu nhập nuôi dạy, học hành, đưa đón.... ôi hằng trăm thứ thế thì lúc này có con ham 2-3-4 babies gì nữa không?
Và khi mình đi taxi thì bác tài bảo bác ấy có 2 đứa/ Ở sg mà với thu nhập tài xế taxi tầm (5-6mio mình đoán thế) mà người ta đã có 2 đứa thế thì mình chí bèo cũng phải ráng 2.
Nhưng đã vậy thì sẽ ráng 3 vậy vì mình thích con và thu nhập hai vợ chồng cũng gấp 3 lần bác taxi thế nên mục tiêu trước mắt và tham là con số 3.
Cầu cho con số 3 của mình trở thành hiện thực và biết đâu lại có số 4.
Mình hỏi các mẹ đọc topic này các mẹ cho biết theo các mẹ thì các mẹ sẽ có bao nhiêu babies đây?