Chào các chị, em là thành viên mới tham gia vào ws, ban đầu em chỉ thường lướt qua trang web này để tìm kiếm thông tin cần thiết, nhưng hôm nay sau khi đọc một số topic liên quan đến chủ đề hiếm muộn, xin con nuôi em thấy đây là một nơi gửi gắm những tâm sự, nỗi đau của mình, Nỗi đau lớn nhất của người phụ nữ chính là nỗi đau chưa được làm mẹ. Em kết hôn năm 29 tuổi giờ đã gần được 3 năm, nhưng hành trình đi tìm con thì cũng đầy nước mắt. 6 tháng đầu lấy chồng, do tiêm rubella nên vợ chồng em quyết định kiêng cữ, sau hai lần mang bầu dù đã rất sớm (sau ba ngày chậm kinh em đã đến bác sĩ Tuấn Hàng buồm) lần nào bác cũng nói là có khi chết rồi, bác chỉ cứu xem có được không? em đều nghỉ ở nhà nằm bất động, tiêm thuốc, uống thuốc giữ thai nhưng đều bị tụ máu màng nuôi. Chờ đợi trong vật vã, mỗi lần đi khám là mỗi lần hồi hộp đế nghẹt thở, nằm siêu âm mà không dám mở mắt vì sợ bắt gặp cái lắc đầu nhẹ của bác sĩ siêu âm, có đêm hai vợ chồng cứ nằm ôm nhau khóc. Cuối cùng làm mọi biện pháp, thai cũng chỉ là túi rỗng, không có mầm, ko có tim thai. sau lần thứ 2 hỏng thai tháng 4/2012, em và chồng đi khám lại thì phát hiện chồng em bị yếu tinh trùng, con sống nhanh 2%, con chậm 17%, còn em thì bị tắc đen hai vòi trứng, đang kiểm tra tại nhà bác Tuấn thì bác đột ngột mất, vô vọng mất phương hướng, vật vã mấy tháng sau hai vợ chồng mới tiếp tục đi khám bệnh, vừa chữa đông y tại nhà bác lâm, và chữa bơm kháng sinh (nhà bác Trung, do bác Lâm chỉ định), đến tháng 5/2013 em đã được thông một vòi, còn vòi còn lại bị ứ nước quá to, bác sĩ bơm thông bảo thôi cứ thả và nếu ba tháng chưa dính bầu thì lại phải đến bơm chống dính lại. Còn bác sĩ Lâm đông y mọi người nói thông thường bác sĩ bắt buộc uống thuôc thông nữa, nên em sợ quá nghỉ luôn từ tháng này. Tháng 6/2013 này em bắt đầu thả, mấy hôm trước em đến canh trứng của bác Ánh Vạn Bảo, bác bảo đến ngày 12 chu kỳ kinh thì đến soi trứng, đên ngày thứ 11 em đưa kết quả tinh trùng mới của chồng, bác bảo yếu, em xin làm IUI vì em không thể chờ đợi tự nhiên (tinh trùng chồng yếu, mà em chỉ có ba tháng, nếu ko được lại phải đi chữa tắc) bác cho em uống 4 viên thuốc kích trứng, kèm chữa viêm và mấy vỉ thuốc cho chồng (có lẽ thuốc tăng tinh trùng), mấy hôm nữa đi siêu âm lại, nếu trứng tốt cho đi làm IUI luôn. Giờ em đang rất lo lắng, ko biết nên thế nào, Đã chị em nào làm IUI sau khi chữa thông chưa ạ? Các chị giúp em với,