Chào các chị, các mẹ bỉm sữa, em năm nay 21 tuổi. Em có kinh nguyệt vào năm em học lớp 8, nhưng kinh nguyệt chỉ ra được đến năm lớp 10 là tắt kinh. Sau đó, em có đi thăm khám và siêu âm ở bệnh viện từ dũ, bác sĩ bảo em bị buồng trứng đa nang. Thời điểm đó, bác sĩ bảo em là cứ bình thường, khi nào lầy chồng tính tiếp. Nhưng trong quá trình đó, mẹ của em rất lo lắng cho em và khi em lên học đại học ở sài gòn, thì em tiếp tục đi khám bác sĩ ngọc lan ở quận tân bình, bác sĩ bảo em buồng trứng hơi teo, uống thuốc tránh thai tạo vòng kinh giả, nhưng như vậy rất có hại cho sức khỏe, nên bác sĩ bảo thôi thì lấy chồng sớm đi, 22 tuổi lấy luôn chồng đi rồi tính. Thú thực với các chị, các mẹ bỉm sữa, thế nếu ví dụ đến 30 em mới lấy chồng hay em không lấy chồng luôn thì thế nào? Nên sau đó em tiếp tục đi uống thuốc thầy lang cao chánh đường, sau khi uống xong 6 thang, em ra kinh, nhưng em tiếp tục uống thêm 9 thang nữa thì kết quả không ra kinh nữa. Trong quá trình uống, em liên tục bị tiêu chảy, mặc dù em có cho cả củ gừng vào vẫn không ăn thua. Nên em dừng. Hiên tại em đang tìm hiểu các bác sĩ giỏi tay nghề chữa dứt cho em cái bệnh này. Em tham khảo có bác sĩ Xinh quận 5, nhưng các chị cũng bị đa nang buồng trứng bảo bác sĩ Xinh hay cho uống diana 35 là thuốc tránh thai, nên nếu vậy em cũng không dám uống. Em tìm hiểu thêm thì thấy còn có cả bác sĩ Âu Nhựt Luân, nhưng em nghe bảo bác chỉ chữa cho người đã lấy chồng nên em không biết thực hư ra sao. Dạ các chị, các mẹ có ai biết thông tin bác sĩ nào cao tay nghề chuyên trị mấy bệnh như buồng trứng đa nang này, chỉ giúp cho em với ạ. Chứ cứ chạy qua chạy lại mà chỉ uống thuốc tránh thai tạo vòng kinh giả này em thấy hại cho sức khỏe quá. Các chị, các mẹ thương em, vui lòng không quảng cáo, không PR nhé, chia sẻ thật lòng giúp em. Em nói thật tình bệnhh này ảnh hưởng đến tâm sinh lý em quá, em cứ sợ sau này vô sinh thôi. Em cám ơn các chị, các mẹ nhiều nhiều