- Lần đầu tiên nhìn thấy con, ôm con... tất cả mệt mỏi khi mang bầu,những đau đớn của cơn vượt cạn với mẹ đều tan biến hết .


- Từ khi có con,mọi bữa ăn với mẹ cũng là một điều ý nghĩa -thực đơn dù thế nào mẹ cố gắng ăn thật nhiều để em bé của mẹ có thật nhiều sữa để tu ti .


- Từ khi có con mẹ mới biết ông xã của mẹ là một người bố tuyệt vời .Mẹ thấy bố thay bỉm cho con, tắm cho con, hát ru con ngủ... một điều mà trước đấy mẹ vẫn luôn nghĩ một người suốt ngày lạch cạch với bàn phím máy vi tính sẽ ko làm được



- Từ khi có con mẹ mới cảm nhận hết nghĩa thiêng liêng của hai chữ " gia đình" - con là sợi dây gắn kết tất cả .


- Từ khi có con, mỗi lần soi gương dù mắt có trũng sâu vì thiếu ngủ, dù tóc mẹ có xác xơ, dù bụng có xấu đi vì vài vết rạn...với mẹ cũng là chuyện nhỏ.Mẹ chấp nhận tất cả những thay đổi ấy để có con


- Từ khi có con,đi siêu thị, đi cửa hàng thì nơi mẹ muốn đến đầu tiên là khu mua sắm dành cho em bé .Con có thích đồ chơi này không ? Con mặc bộ này có vừa không, đẹp không ? ...Mẹ quên bẵng đi là cả năm rồi mẹ không sắm cho mình một bộ đồ mới nào




- Từ khi có con, mẹ cũng nhớ nhà nhiều hơn, nhớ ông bà ngoại nhiều hơn - Mẹ biết mình cũng đã từng được yêu thương, được chăm sóc như thế nào .


- Từ khi có con , mẹ mới hiểu hết cảm giác xót xa,lo lắng mỗi khi nhìn con ốm .Hơn lúc nào hết,mẹ luôn sẵn sàng chịu hết mọi đau đớn,mệt mỏi ấy cho con....


- Từ khi có con, facebook của mẹ chỗ nào cũng ngập tràn hình ảnh con, chủ đề về con - Mẹ thành thợ nhiếp ảnh từ khi nào không biết nữa.


- Từ khi có con,mẹ thấy mình mạnh mẽ hơn nhưng cũng nhạy cảm hơn.Mẹ sẵn sàng " xù lông " lên với tất cả những gì có thể làm ảnh hưởng tới cục vàng của mẹ


- Từ khi có con, lần đầu tiên thấy con chập chững những bước đầu tiên, cất tiếng nói đầu tiên với mẹ là một điều thiêng liêng,là dấu ấn , kỉ niệm mẹ không bao giờ quên được.


- Từ khi có con, một người thích ngắm mưa như mẹ, thích ngày đông se se lạnh lại ghét mưa, ghét lạnh vô cùng.Mẹ thích những ngày nắng ấm để được nhìn con tung tăng chạy nhảy,mẹ yêu tiếng cười trong trẻo của con...



- Từ khi có con, dù lên mạng hay đọc sách mẹ cũng tìm hiểu về những chủ đề về em bé- mẹ học thêm nhiều thứ : chơi với con như thế nào, cho con ngủ thế nào, mẹ sẽ nấu gì cho con ăn...


- Từ khi có con, đến chỗ đông người dù nhìn thấy một em bé đang quấy khóc, một em bé nghịch ngợm mẹ cũng nhìn bằng ánh mắt cảm thông chứ không khó chịu như xưa


-Từ khi có con,mẹ cũng có nhiều lo toan vất vả hơn nhưng chắc chắn mẹ cũng sẽ cố gắng để vượt qua mọi thứ......


Từ khi có con,còn nhiều lắm còn nhiều nhiều những trải nghiệm mà trước đó mẹ chưa từng có nhưng hơn hết mẹ thấy được làm mẹ là một điều thiêng liêng nhất, hạnh phúc nhất con ạ !Với bố mẹ ,con là tất cả (23/09/14 - Viết cho ngày mưa gió)