Vừa dẫn bé đi tham quan một trường mầm non ở quận 2. Trường mới nhận bé bữa 12/9 mà giờ có 10 bé. Mà lớp con sắp vô mới có 2 em thôi. Mà con được 3 tuổi.


Thấy cái gì cũng thích, lớp học sáng, cửa sổ rộng ơi là rộng, mát rượi. Bàn cũng được bo mấy cái góc thấy an toàn đỡ lo.


Thích cái sân cát ở trường rộng rãi chơi thoải mái. Đã vậy mà còn đang có ưu đãi giảm tới gần 8 triệu. Thích cái khuyến mãi này nhất. mà lo con học vậy thì buồn. Mà cũng nghĩ ít bé thì con được quan tâm với kĩ lưỡng hơn. Giờ cũng không biết làm sao nữa mấy mẹ ơi. Có mẹ nào gặp tình huống giống em không?