Trễ kinh 17 ngày và bức xúc 1 ngày tìm con tại bv phụ sản
Mình trễ kinh đã 17 ngày, đã thử que và lên đỏ chót, nhưng siêu âm không thấy túi ối đâu.
Phần phụ của mình còn có nang gần 5cm
Hiện tại đang khám ở 125 Thái Thịnh, bs hẹn ngày mai tái khám, nhưng hôm nay sót ruột quá nên đến bv phụ sản kiểm tra lại, mong rằng bs chuyên khoa, trang thiết bị tối tân thì có 1 kq khả quan và rõ ràng hơn vậy mà,
Em viết ra đây mong các mẹ chia sẻ và thông cảm cho em, em đang mong con lắm, mà mỗi ngày đợi chờ là 1 ngày em ăn không ngon vì không biết con làm tổ ở đâu: Là thế này ạ, đây là 1 ngày em đến bc phụ sản:
Mất cả 1 ngày để lặn lội ở bv phụ sản, từ 7h - 9h30 mới được đến lượt vào khám, vậy mà gặp mẹ bác sỹ hãm lòi ra, khám như j ấy:
Bs: Cởi quần lên bàn
Em: Em khám thai cũng phải lên bàn hả bs?
Bs: Thế có muốn khám không?
Em: Có, vậy là ngoan ngoãn lên bàn nằm
Bs Cầm mỏ vịt chọc thẳng vào âm hộ, nhột, tức do đang đau bụng dưới mà bị chọc vào. Rồi rút mỏ vịt ra cái roạch, đeo thêm đôi gang tay, dùng 2 ngón chọc vào bên trong âm hộ lần 2. Ngón tay bà móc móc cái j đó mình chả biết, chỉ biết đau đau, tức tức. Rồi tay còn lại bà í ấn bụng trên, tay trong móc vào sâu hơn khiến cơn đau bụng bị giật, mình kêu: ui da và dúm người lại theo bản năng
Bs: Đau ở đâu?
Em: Đau nhiều chỗ bs ấn
Bs: Đau thật không? vừa hỏi vừa trừng mắt
Em: Em bị đau bụng sẵn, bác ấn vào nên nó nhói đau lên.
Bs chả hỏi chẳng rằng rút tay ra quay sang y tá ngồi bàn phán 1 câu xanh rờn:" Bệnh nhân không hợp tác, không khám được tử cung"
Ôi em như muốn nhào tới và nói xa xả vào mặt mụ í luôn ấy ạ, nghe đến vẫn đã tức đến cổ, nhưng cũng nén giọng xuống bàn xem nó có cho siêu âm hok, vì mục đích đi khám là siêu âm mà!
..
Rùi bs cho 1 phiếu xét nghiệm máu và siêu âm đầu dò. Khỏi phải bàn, nó lấy 1 xi lanh máu cho 1 xét nghiệm hcg luôn!
Lại vào phòng siêu âm chứ:
Vũ thị Loan, cởi quần lên bàn:
Em: Vâng
Bs không hỏi vì sao đi khám, chỉ lấy đầu dò chọc thẳng và sâu vào âm đạo, sâu hơn rất nhiều so với đi khám ngoài họ từ từ đưa vào, thốn đến rốn mà hok dám kêu, tay kia bs chụp chụp, ngoáy sang phải, chụp chụp, ngoáy sang trái chụp chụp. Rút đến rụt 1 cái ra cũng hok bảo xong r hay chưa. Vậy là iem tự khắc bước ra khỏi giường và mặc quần thôi.
Chưa đầy 1p cho 1 cuộc siêu âm, trong khi em siêu âm ngoài thái thịnh là gần 30p.
...
Rùi cũng sang chiều, 2h đến lấy kết quả, nóng, nắng, vật vã, chen lấn.
Lấy đủ rùi lại méo mặt về phòng khám cũ để mụ í đọc kq.
Bs: Vũ thị Loan vào đi
Em: Ngó vào trong hỏi: Bs ơi Loan 1988 hay 1985 (vì c ruột em cùng tên cũng đi khám cùng)
Bs: Chau mày, Loan ở Thái Hà đây
Em: Bước vào và cố thư thái
Bs: Ngồi bàn, cầm kết quả, nhìn thẳng mặt em và phán: Chị loan à, tôi không biết sáng nay chị đau bụng vì cái j, đau như thế nào mà chị kêu như vậy, tôi tưởng là chị bị vỡ dạ con luôn chứ.
Em: Ơ bác sỹ, em đau thì em kêu đau, em đau gần 1 tuần sau khi chậm kinh, em có tham khảo thông tin nói là nếu thời gian đầu mà đau bụng nhiều là nguy hiểm nên em đi khám
Bs: Đấy không phải là đau
Em: Bs đâu phải là em mà bs bảo không phải là đau
Bs: Tôi làm ở đây đã mấy chục năm, mỗi ngày khám cho hàng nghìn người và tôi sắp về hưu! (ơ cái này con mẹ này nói éo hiểu để làm j)
Tôi không hiểu chị đau vì cái gì mà đau như vậy làm tôi không khám được
Em: Bs không khám mà, em đau em kêu đau thôi, cơ địa mỗi người khác nhau, người đau người không đau, em không đau em chả đến đây làm khó bs
Bs: Vì tôi không khám được nên bây giờ tôi cũng không dám chắc chị bị làm sao, đau do cái j
Em: Cho em hỏi kq em có thai không bs?
Bs: Có thai
Em: Vậy nhưng em hay bị đau bụng dưới, đau thường xuyên thì có nguy hiểm gì k, em lo bị thai ngoài dạ con
Bs: Tôi không nghĩ chị bị đau do ngoài dạ con, mà tôi nghĩ cái thai làm chị vỡ dạ con nên mới đau thế cơ
Em: Nghĩ bụng bà mà ấn làm tôi vỡ dạ con thì giờ này còn ngồi đây à?
Bs: Kết quả siêu âm bt, có nghi là túi ối chứ chưa chắc là túi ối, mọi thứ đều chưa chắc chắn.
Em: kq xét nghiệm máu thì sao bs
Bs: Có thai
Em: Vậy thôi được r
Bs: Bây giờ tôi ghi trong đây: Nghi là có thai, chưa biết ở đâu, hẹn 1 tuần sau khám lại, nếu trong 1 tuần có j bất thường, cấp cứu ngay tại viện sản, lại gặp tôi (nhắc đến đây là sởn da da cmn rồi)
Nhớ là đêm hôm mưa gió bão bùng cũng phải đi cấp cứu nếu có j bất thường, nhớ đi tất đi dép, đừng có nằm chờ trời sáng.
...
Vậy đấy all ạ, con mẹ bác sỹ có tâm vô cùng (xem xin phép vì em đang rất bức xúc ạ), đó là kết quả 9h đồng hộ vật lộn ở bv phụ sản mà em có kết quả : chưa rõ ràng là j, thai ở đâu.
Bởi vậy nên em càng ghét cái bv khốn nạn đó, làm ăn tắc trách bảo sao bao nhiêu ca sinh nở die mà ai là người thiệt! Chỉ có bệnh nhân và người nhà.
Em đã sót ruột thì chớ, đi khám bv lớn cho yên tâm mà lại càng hok yên tâm hơn khi chỉ số hcg lên đến 1892. Mới hôm kia em thử là 792 ở Thái Thịnh, và Bs ở đó có nói: Nếu 3 ngày sau siêu âm hok thấy, mà hcg lên hơn 1 nghìn là khả năng có ngoài tử cung rất cao và có thể gọi là chắc chắn, vậy nên em lo càng thêm lo ạ. Thế đấy! Con còn chưa đồng ý về với đội của mình mà còn mẹ bác sỹ không ngớt lời nói thô bỉ, rủa mình này kia rồi, em mà có làm sao, em sẽ nguyền rủa nó suốt đời, thề là sẽ đi khám lại và chụp cái mặt nó đưa lên mạng xã hội cho nó về nghỉ hưu hok có phòng khám tư nào nó mời đi làm.
Hy vọng mod không xóa bài em, em không có nơi nào giải tỏa, đang rất stress vì em đang mong con rất nhiều, hôm qua sót ruột vì hôm nay đi khám ở bv sản, đêm nằm vật vã 12h mới ngủ, sáng 6h30 dậy để đi khám, hy vọng có tin lành, vậy mà như thế đó ạ.