Con trai mình nay đã học lớp 2. Mình rất khó khăn trong việc dạy cháu vì cháu quá hiếu động, nghịch ngợm và thiếu tập trung. Đến lớp lơ đễnh, thích thì viết bài, không thì thôi cô giáo dùng đủ mọi biện pháp cũng không hiệu quả. Đã thế cháu thường xuyên làm mất, bỏ quên sách vở, đồ dùng học tập ...


Đến giờ ngủ trưa cũng không chịu ngủ lại còn chọc gheo các bạn trong lớp. Giờ ra chơi thì thường chơi những trò nguy hiểm như leo cửa sổ, trượt cầu thang (lớp cháu học ở tầng 1) làm cô giáo luôn phải lo lắng ...


Mình rất lo lắng và sợ nữa ... Thương cô giáo vất vả và cũng thương con.


Tìm đủ cách rồi mà chưa cải thiện được... Đau đầu quá...


Các ông bố, bà mẹ có kinh nghiệm gì hay ...Vui lòng cho mình học hỏi để nuôi dạy con tốt hơn với nhé