Trẻ đi học trên cổ có vết bầm, em nên làm thế nào hả các mẹ?
Bé nhà em năm nay 20 tháng tuổi, đã biết nói chuyện và hát thuộc hơn chục bài. Em cho bé đi nhà trẻ cách đây 2 tuần ở trường công gần nhà (trường điểm của huyện mà xin vào rất khó).
Ngày đầu bé khóc nhưng chiều về nhà bé vẫn vui vẻ hát ca. Ngày thứ 3 em đón con thì bé có vẻ hoảng hốt và khóc nhiều, cháu nói cô giáo đánh vào mông. Hôm sau đến lớp hỏi cô giáo thì cô cũng xác nhận là có đánh vào mông bé, do buổi trưa bé ngủ dậy sớm hơn các bạn và không chịu nằm yên mà đi lấy đồ chơi làm rơi đồ và ảnh hưởng các bé khác. Ngày thứ 4 thì mu bàn chân cháu bị trầy 1 lỗ và có vết bầm xung quanh, nhưng các cô không biết lý do. Em nghĩ bé té va đâu đó cô khó kiểm soát được hết nên cũng không nói gì thêm. Em cho bé đi học hết tuần đầu thì bé bị sốt nên xin nghỉ học 1 tuần tiếp theo.
Qua tuần thứ 3 thì bé đi học lại. Chiều bà nội đón bé về và phát hiện trên trán có vết bầm, phía dưới mang tai bầm tím. Ba cô giáo đều nói bé không té, không bị bạn đánh vì bé không chịu chơi với ai trong lớp, cũng không biết nguyên nhân của vết bầm. Cô phỏng đoán có lẽ cháu ngồi ghế chưa vững, tựa đầu ra sau ghế nên cổ bị hằn, hoặc do bé bị dị ứng thời tiết. Nhưng ở nhà bé đã biết ngồi cầm bát cơm tự xúc ăn rất vững rồi, và chẳng bao giờ bị lằn như thế. Bà nội bé có quen biết cô hiệu trưởng nên đã gọi điện cho cô và lúc đưa bé vào lớp thì cô hiệu trưởng cũng ghé hỏi thăm. Cô xin lỗi vì các cô giáo đã thiếu trách nhiệm, cô khẳng định các cô không đánh bé đâu, và cô hứa sẽ để ý quan tâm cháu.
Em không đồng tình với cách giải thích của các cô, muốn cho cháu ở nhà thêm 1 năm, hoặc chuyển trường, nhưng bà nội cháu thì nhất quyết cho cháu đi học tiếp vì "đứa nào đi học mà chẳng khóc" (dù bà cũng xót). Em nên làm thế nào hả các mẹ?
Thêm 1 vấn đề nữa là có nên gửi phong bì cho các cô vào lúc này không các mẹ? Ngày đầu đi học gần trung thu nên em có gửi bánh cho các cô nhưng không gửi tiền. Sau đó có nạp card cho cô giáo. Em định gửi phong bì nhưng bây giờ không biết có tác dụng gì không nữa. Các mẹ giúp em với.