Con em năm nay được 3t mà nhìn thấy bố làm việc trên máy tính là cứ thích lại phá. Đôi khi chồng em thấy thương lại mở mấy cái game trên máy cho xem. Thằng nhóc có vẻ thích thú ra mặt. Bố nó còn muốn tập tành cho nó xài máy tính, nhưng em thì không muốn cho con nó tiếp xúc với máy móc sớm như vậy. Em có lo xa quá không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Gửi ngày : Thứ sáu, 17 Tháng 6 2011
Có rất nhiều người cho rằng việc sử dụng rượu xoa bóp để trị...
Gửi ngày : Thứ hai, 06 Tháng 6 2011
Nhiều người biết đến sữa chua là thức ăn bổ dưỡng và...
Gửi ngày : Thứ hai, 06 Tháng 6 2011
Sữa không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là "mỹ phẩm" thiên nhiên rất...
Gửi ngày : Thứ sáu, 10 Tháng 9 2010
Vào mùa hanh khô chúng ta thường có cảm giác “khát” không chỉ...
Gửi ngày : Thứ hai, 06 Tháng 6 2011
Mùa thu, thời tiết hanh khô rất dễ làm cho da bị mất nước...
Gửi ngày : Thứ hai, 16 Tháng 5 2011
Tất cả phụ nữ đều mong muốn có...
Gửi ngày : Thứ ba, 08 Tháng 9 2009
Tận dụng các loại rau củ để giữ làn da trắng sáng,...
Gửi ngày : Thứ hai, 11 Tháng 1 2010
Điều trị bệnh trứng cá không dễ dàng mặc dù hiện...
Gửi ngày : Thứ hai, 16 Tháng 5 2011
Các cụ từng nói "Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay", đôi mắt...
Gửi ngày : Thứ tư, 17 Tháng 3 2010
Giấc ngủ luôn là một liều thuốc hữu hiệu với làn da của...
Gửi ngày : Thứ hai, 07 Tháng 12 2009
Ngày nay, môi trường đầy bụi bẩn khiến chị em tìm đến các...
Làm quen với 8 “không”
Gửi ngày : Thứ hai, 30 Tháng 11 2009
Bảo vệ duy trì và năng cao sức...
"Thuốc" tự nhiên chữa tàn...
Mình chỉ cho con vào xem mấy...