Kính chào các bà, các cô, các chị, các mẹ và những người đang đọc bài viết này.
Em tên Đại, tham gia diễn đàn từ rất lâu, chủ yếu vào để học hỏi kiến thức, trước khi lập gia đình thì em đọc bài để rút kinh nghiệm bản thân, khi lập gia đình rồi vợ em có tin vui thì em học cách chăm vợ.
Dưới đây là trải lòng của em, em nghĩ chắc nhiều ông bố trẻ cũng giống như em.
Vợ chồng em đều là giáo viên, chung một cơ quan. Chúng em yêu nhau và đi đến kết hôn. Sau cưới 3 tháng thì vợ em có tin vui, gia đình họ hàng nội ngoại ai cũng mừng. Thú thật là em làm trong môi trường toàn trẻ em nên ăn vào máu cái tính yêu trẻ, mong ngóng con sau này khỏe mạnh, đi đâu hay gặp ai có con em cũng mạnh dạn hỏi về cách chăm sóc cho vợ sao cho thật tốt, nhiều khi vợ nghén nôn ói thấy xót cho vợ lắm. Hai vợ chồng dự định là về ngoại ở Tuy Hoà - Phú Yên sinh con vì khi cưới ông bà ngoại cũng xin bố mẹ em cháu đầu lòng cho về ngoại sinh. Còn một tháng nữa mới đến ngày sinh theo dự sinh của các bác sĩ bv khám khi em đưa vợ đi khám định kỳ.
Tối hôm đó là tối thứ 6, hai vợ chồng vui mừng chuẩn bị đồ đạc và ít đồ đã mua chuẩn bị cho cu con để tối mai là lên tàu về ngoại chuẩn bị cho đứa con đầu lòng. Thế nào gần sáng lúc 3h45 vợ em bị vỡ ối, em tức tốc gọi taxi đưa vợ em vào bv, tụi em ở trọ tận hóc môn, đưa vợ vào bv phụ sản Hùng Vương vì trước đó em hay đưa vợ đi khám định kỳ ở đó. 4h30 vợ em nhập viện, em điện thoại nào ông bà nội, ông bà ngoại, hối phải vào ngay, lúc đó rối quá gặp ai quen em gọi tất, ông anh trai em cũng gọi phải đến với em chứ vợ em đi đẻ có mình em.
Đóng tiền xong xuôi vợ em ra bảo anh chuẩn bị đồ cho con ngay, em sinh trong này không kịp về ngoại đâu. Ôi trời, lúc ấy em tự dưng rơi nước mắt vì sắp gặp con, nhưng lo, lo là vợ chưa đến ngày đến tháng mà đã sinh thì con chả biết thế nào, lo là chả biết mua gì vì những thứ chuẩn bị cho em bé thì ngoại đã mua sẵn ở quê, hai vợ chồng mua được ít áo quần, tã sữa với cái bình bú. Đồ vợ chồng mua thì em đã gom hết lúc đưa vợ đi rồi, giờ chả biết cần cái gì nữa. Em cứ thừ ra ngồi đó nghe ngóng với nhìn xem họ có cái gì, em cũng chạy xuống căn tin bv mua cái ấy, giỏ, bình thuỷ, với bịch tã mà chả biết loại nào, thôi cứ hô đại :