Tôi có phải là phụ huynh tệ nhất... trên thế giới???
Chào các mẹ!
Nhóc nhà em nay mới gần 2 tuổi mà nghịch ngợm như một “tên tiểu quỷ”. Nhà cửa lúc nào cũng như một bãi chiến trường. Vừa dọn dẹp xong, nó lại bày đồ chơi ra la liệt… Đó là chưa kể tới chuyện ăn uống. Cả nhà như một sân khấu làm đủ trò, chạy khắp nơi chỉ để cho bé chịu ăn. Rồi đến chuyện đi tắm, đi ngủ… Em lúc nào cũng trong tình trạng “ốm mà phải đánh vật”. Nhiều lúc em thấy mình căng như một sợi dây… dù mới có một đứa. Trong khi nhìn xung quanh, có chị hai con, thậm chí 3 con mà sao vẫn thảnh thơi… Thèm thế! Lẽ nào em là phụ huynh tệ nhất trên thế giới, có một đứa trẻ cũng không “trị” nổi.
Em sắp stress rồi, mong các mẹ chia sẻ cùng em nhé!