Chiểu cùng ngày. Tớ đi khám. Mới chỉ có túi eco trống, ngoài ra chưa có gì.
Bác sĩ la tớ vì để cấn bầu rồi mới tới. Bác bảo tớ tới trễ, phải tới trước đấy, trước khi trứng rụng cơ, để hứng được trứng cơ,... Rồi còn khám xem các nguy cơ dẫn tới những điều không may trước đó.
Bác bảo túi thai hơi nhỏ so với tuổi thai. Tớ cũng chẳng nhớ tớ dính vào lúc nào nữa. Chu kỳ tớ chả đều.
Bác bảo bác chỉ biết cố gắng hết sức ! Tớ được chỉ định xét nghiệm progestron. Hôm nay mới có kết quả. Tớ được tiêm nội tiết - liều tiêm gấp đôi, uống thuốc và đặt... Gần 2tr bạc.
Chán nhỉ! Cơ thể tớ chán thế! Cậu cũng khó tính thế , bạn nhỏ. Tớ thề tớ sẽ cắn má cậu 1 cái rất đau nếu tớ và cậu có cơ hội gặp nhau nhá!
Tớ đã nghĩ tới điều xấu nhất, như lần đầu tiên tớ bị.
Rầu chẳng buồn nghĩ tới nữa. Tớ thả thí tâm hồn không nghĩ nhiều về cậu nữa. Chả biết tớ làm được không ? Tớ hay nghĩ lắm. Chồng tớ cũng la tớ vì điều này! Tớ thả thí nhé!
Hẹn tuần sau tớ đi tiêm lại! Chưa có lịch khám lại nữa!