Dear các bạn,


Sở dĩ hôm nay mình đăng ký nick, và post bài lên diễn đàn vì mình cũng có 1 thời gian hoang mang vì 2 vợ chồng thả những 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Một phần cứ nghe ông bà nói con cái là duyên trời cho, một phần cũng cứ hi vọng nghĩ số phận không lẻ gọi đúng tên mình nên mãi 3 năm vẫn nhở nhơ không đi khám bất kỳ nơi đâu.


Một lần nghe cô bạn học cũng cưới cùng ngày với mình, cũng hiếm muộn tâm sự 2 vợ chồng đi khám thì chồng tinh trùng yếu, vợ thì tắc 1 bên vòi trứng. Cảm thấy lo ngại nên 2 vợ chồng mình sắp xếp lên Mekong để kiểm tra, kết quả vợ thì bình thường, còn mình thì tinh trùng yếu, đại loại nhìn kết quả thấy các tỉ lệ rất thấp so với chuẩn tham khảo (cũng gần 3 năm rồi nên mình k còn nhớ chính xác). Có hỏi thăm chữa vô sinh ở Mekong thì phải nộp CMND- hôn thú gì đó rồi chờ mấy tháng mới đến lượt- cảm giác là tình trạng vô sinh hiện nay rất báo động.


Để chắc ăn thêm mình bàn với vợ qua Bệnh viện XX, khoa nam sinh khám thêm,- kết quả vẫn là tinh trùng yếu, trong lúc ngồi chờ kết quả mình có dòm thử mấy bệnh nhân như mình thấy kết quả ông nào cũng là tinh trùng yếu. Chưa kể còn phải làm hàng tá xét nghiệm và siêu âm mất hơn 1 buổi trời. Đến khi cầm tất cả kết quả và gặp bác sĩ tư vấn thì thực sự rất thất vọng: lật tới lật lui chưa đầy 10 giây phán 1 câu xanh rờn: giãn mạch thừng tinh! mổ!


Xin thưa các bạn là trước đó mình cũng đã tìm hiểu về giãn mạch thừng tinh, và thấy cũng chả có cơ sở khoa học nào nói nó ảnh hưởng đến tinh trùng yếu (ngoại trừ nói là mạch máu xoắn lại làm tăng nhiệt độ bìu trứng; rồi nào là sau 1 năm thì khoảng 40% bệnh nhân tiểu phẫu giãn mạch thừng tinh có kết quả có con..).


Cho dù có kinh nghiệm bao nhiêu lâu, thì 1 vị bác sĩ không thể nhìn một sấp hồ sơ trong vòng khoảng 10 giây và phán ngay kết quả được, cảm thấy điều phi lý. Mình hình dung các bạn nam cứ vào đó là sẽ "được" giãn mạch thừng tinh, và sẽ được chỉ định mổ, chi phí đâu tầm khoảng 10tr thì phải. Ngày mình đi khám thì có khoảng mười mấy bạn được phát mỗi người 1 dao cạo, dặn về nhà tự cạo sạch sẽ, sáng hôm sau quay lại bệnh viện để mổ (Cảm giác giống lò mổ gà quá).


Nguyên tắc trị bệnh phải trị từ ngoại vào nội, trị bằng phương pháp nhẹ mới đến phương pháp nặng tay (ví dụ trước thì nghỉ ngơi, nếu không đat thì uống thuốc, thuốc này chưa đạt ta xài thuốc khác, thuốc vẫn không đat thì hẵn xài đến dao kéo), nghĩ đến mang trym đi mổ thì đến lạy, mình không dám! Mình từ chối!


Được một cái mình cũng rất lạc quan vì nghĩ cứ chịu khó bồi bổ bồi dưỡng theo các chia sẻ trên webtretho xem thế nào (hồi đó mình nghiền ngẫm nhiều nhưng không reg nick và post bài), nào là ăn bò, ăn giá, ăn cà chua, sò huyết, chịu khó vận động thể dục.v..v vậy mà mấy tháng sau cũng k thấy kết quả gì, kể cả đều có thử trứng rụng đầy đủ bài bản.'


May mắn thay mình có thằng bạn, bạn của nó cũng vô sinh 4 năm, sau khi uống thuốc bắc thì lại có con. Mình xin địa chỉ và đi khám, hôm đi cũng k mang theo Tinh dịch đồ, thầy hỏi mình trả lời là có tỉ lệ sống, thầy bảo có tỉ lệ sống là được rồi.


Mình bốc thuốc về uống 1 tuần lên bắt mạch và bốc thuốc lại, thầy nói mạch đã có đỡ hơn, trong lúc uống tuần thứ 2 thì bà xã đến kỳ rụng trứng, và thật may mắn sau dịp đó vợ chồng mình đã có tin vui, nhóc mình đã gần 2 tuổi.


Chia sẻ thông tin này đến bạn bè và chòm xóm láng giềng thì mình thấy có khoảng tỉ lệ 60% là có con thành công, trong đó có cô bạn của mình. Còn 1 số trường hợp cũng kiên trì mà k hiểu sao vẫn không có, mình k rõ nguyên nhân.


Hồi đó mình tự hứa với lòng sẽ chia sẻ câu chuyện này lên webtretho, để các bạn trong hành trình đi tìm con, thì hết sức tỉnh táo đừng nghe theo răm rắp lời của bác sĩ, lang y. Mình chả mổ gì hết, chỉ uống 2 tuần thuốc chưa đến 3 triệu là đã có kết quả, thử hỏi việc mổ giãn mạch thừng tinh thiệt hại như thế nào, kết quả chưa ai trả lời được.


Thử gõ chữa vô sinh trên google, hàng trăm quảng cáo hiện ra, đây là mảnh đất màu mỡ cho các lang, các trung tâm ăn nên làm ra, vì thế hết sức tỉnh táo lựa chọn trong thượng vàng hạ cám.


Qua tìm hiểu mình thấy có 2 vấn đề chính hay dẫn đến vô sinh, nữ thì lạnh buồng trừng, tắc vòi trứng; nam thì thường chỉ có gọi là tinh trùng yếu. Về nữ thì mình không bàn, về Nam tinh trùng yếu do Thận có vấn đề, đông y thận là cốt lõi của sự sống, tây y thận chỉ đi lọc máu- nước tiểu thôi. Mình hoàn toàn không tin những cái gì gọi là do ăn uống thiếu chất, do xitress ảnh hưởng, phải giữ tâm lý thoải mái.v.v., ngày xưa ông bà mình đói khổ vật vã thiếu thốn đủ điều vẫn đẻ ầm ầm. Cơ thể có trục trặc thì là nó trục trặc, cần phải chữa đúng bệnh thay vì hò nhau lên núi xuống biển nghỉ dưỡng. Con cái là cái duyên, là trời cho, đúng chứ không sai, nhưng có bột mới gột nên hồ, làm gì làm cũng nên xem cơ thể có vấn đề gì để chạy chữa, điều chỉnh.


Mình sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tiệm đông y mà mình đã bốc thuốc, mục đích bài viết này trước mắt là mong các bạn dừng ngay cái việc đi mổ giãn mạch thừng tinh, sau là chữa trị vô sinh đừng đi tây y vội, hãy thử đông y trước nhé, thử từ phương án nhẹ đô đến nặng đô, tránh hao tổn tiền bạc và sức khỏe không cần thiết.


Chúc các bạn may mắn trên hành trình làm cha mẹ.