E đã đọc rất nhiều tâm sự của các mẹ trên diễn đàn. Đúng là Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nhưng e thấy cảnh các mẹ mong con đều có nét giống nhau, đều là cảm giác chờ đợi,hi vọng, buồn bã và mệt mỏi.bản thân e cũng nằm trong số đó. Hôm nay e muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện của e để e có thể vơi đu nỗi buồn vì thật lòng e k biết chia sẻ với ai cả. E Lấy ck hơn 2 năm rồi nhưng mãi mà con yêu vẫn chưa về với e mỗi lần đến kì kinh e lại buồn chán k thiết ăn uống gì hết.rồi e quyết định đi khám bệnh. Tuy nhiên ck e k chịu, mình e đi khám hết cái này đến cái nọ. Xong xuôi nghe bsi nói mọi thứ bt. E thấy nhẹ cả ng nhưng nghĩ như thế tại sao m vẫn chưa có con? E đành phải khuyên ck đi khám .đi khám thì tinh trùng ck em có vấn đề, bất động100%, dị dạng 100%.e đã rất buồn nhưng e biết m phải mạnh mẽ để động viên ck chữa bệnh và là chỗ dựa cho ck. Nhưng nào có ai hiểu và an ủi cho e đâu. Ck e k mấy khi là k uống rượu,hút thuốc. E khuyên thi a ấy chỉ hứa bỏ rồi lại đâu vào đấy.e chán nản vô cùng,lần thứ 3 đi khám kq kém đi rất nhiều chỉ còn 18 con tt trong đó 8 con chết mặc dù tg qua a ấy đã uống thuốc theo đơn bsi. E như muốn khóc ngay tại bệnh viện nhưg nhìn mặt ck e lại k thể yếu đuối đk như thế. E cố gắng đông viên an ui a.lại mua thuốc thang về điều trị. A ay cug hứa k làm e buồn nữa vậy mà đk 3 hôm lại đâu vào đấy.e đã khóc hết nước mắt vì buồn bã và chán nản rồi. E doạ a ấy nếu a cứ tiep tục uống thì m chia tay. Vay mà a ấy đập bàn đập ghế giữa đêm khuya làm bố mẹ thức giấc.thật lòng e k muôn bố mẹ biết chuyện vì mẹ ck e huyết áp cao mẹ lại hay nghĩ ngợi ảnh hưởg sức khoẻ. E nghĩ m giấu kín sẽ tốt cho mọi ng nhug đến hôm dó thì mọi chuyện cug vỡ hết rồi.sau hôm đó a áy lại hứa thay đổi nhưng rồi cũng như nhug lần trc a vẫn thế. Thật long e rất mong con nhug k phai với ng khác ma với chinh ck m cơ.e đã cố gắng làm để giah tiền chữa benh cho a với hi vog có con tự nhiên.mac du k co dk nhung e đã cố gắng bồi bổ cho a nhug thực phẩm tốt cho tt e tu tay làm đậu giá cho a ăn nhưg nhiều lần a uông rượu chè về là hi vọng trong e vụt tắt. E chán ngán tất cả,đầu óc e muốn vỡ tung ra vì nghĩ ngợi quá nhiều.cv ,hp gd.những chuyện e k dám tâm sự cùng ai. Mẹ ck e đã nói nếu ck k sinh con dk thì cho phép e đi kiếm con bên ngoài.càng nghĩ e càng thuơg mẹ và xót xa cho bản thân e.hôm nay đây a lại uống rượu về nhà muộn,e rất rất buồn.ck e thiwf ơ trong việc chữa bệnh đến ngày tái khám e phải động viên mãi nhưng lần nào cũng trễ hẹn ít nhất là nữa tháng.tháng trc đến ngày tai khám nhug a vẫn k chịu đi qua hơn 1 tháng rồi vẫn ở nhà lại còn rượu chè như này e biết phải làm sao đây mọi người?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1