Vợ chồng e mong con đã 3 năm. đi khám và làm các xét nghiệm rồi, chồng e bình thường, còn e họ nói vòi trứng thông hạn chế.E th6 tháng ở bệnh viện phụ sản trung ương, hết trong viện rồi lại ra phòng khám yêu cầu. Làm IUI 2 lần mà k đậu. Gặp cả bác sĩ Hợi phó giám đốc trung tâm hỗ trợ sinh sản bv phụ sản TƯ mà cũng k được.


Giờ e k dám kích trứng nữa vì e đã kích trứng 5 lần rồi( những lần trước kích mà k đạt nên k làm được IUI), jo cứ nhìn thấy thuốc là e sợ.


Hiện tại e lại theo đông y biết đâu may ra gặp được con.


Chị nào có tình trạng bệnh như e chỉ e hướng đi với. E uống thuốc thì uống chứ e thấy bế tắc lắm