Tất cả các mẹ ở đây chắc hẳn đều đã có con nhỏ. Hàng ngày đều phải chi tiêu rất nhiều cho bé: tiền sữa, tiền bỉm, tiền ăn hàng ngày, tiền học ở trường, rồi cả tiền thuốc men chi tiêu khi bé bị ốm.


Đã bao giờ các mẹ thử tính xem chi tiêu những khoản đó hết bao nhiêu chưa ạ? Đấy là những chi tiêu riêng cho bé, còn chưa tính đến những khoản chi tiêu khác: đám cưới, đám ma, mua sắm... Thực sự có con nhỏ rất tốn kém. Sau này bé lớn, còn phải lo cho bé vào Đại học, ra trường xin việc và có thể học lên thạc sĩ.


Hồi e học lớp 12, bố e bị mất do ung thư máu, bạch cầu kinh dòng tủy. Ngày ấy, gia đình e thực sự rất khó khăn. Mình mẹ e phải lo tất cả chỉ với đồng lương cấp 1 ít ỏi. Lúc ấy e mới thực sự hiểu khó khăn đã ập đến gia đình e thế nào
:(


Nhiều mẹ có quan điểm rằng, hôm nay thì biết hôm nay, ngày mai thì để ngày mai tính tiếp. Đã bao giờ các mẹ nghĩ, đột nhiên có rủi ro gì với gia đình mình thì mình sẽ đối mặt ra sao chưa? Chẳng hạn như chồng mình, or mình là những người trụ cột trong gia đình xảy ra chuyện, ai sẽ nuôi dạy con cái, liệu cháu có được học hành tử tế như bao bạn bè cùng trang lứa ko? Việc ngày mai không thể để ngày mai hãy tính. Bởi vì mình không tiết kiệm ngay từ hiện tại, thì làm sao có để chi tiêu vào ngày mai? Ngày mai có còn để tính hay ko?


Em hiện đang làm việc ở Vietinbank Aviva (công ty liên doanh giữa ngân hàng Vietinbank và tập đoàn Aviva của Anh), e thấy công ty có rất nhiều gói giải pháp tài chính tốt, giúp cá nhân và hộ gia đình tiết kiệm 1 khoản tiền để lo cho bản thân mình và con cái sau này. Em xin giới thiệu 1 gói tài chính giành cho bé để các mẹ tìm hiểu ạ!


PHÁT LỘC ĐĂNG KHOA:


Các mẹ có thể tham gia gói này cho con, gói (100 triệu) chỉ khoảng gần 6 triệu/ năm, tương đương chưa đến
20.000đ/ ngày
. Cháu sẽ được hưởng các quyền lợi sau:


QUYỀN LỢI HỌC VẤN: Đảm bảo chắc chắn 135 triệu, nếu để đến năm 22 tuổi mới nhận sẽ khoảng 155 triệu


- Khi có giấy báo đại học, cao đẳng, cháu đc nhận: 5 triệu


- Khi cháu 18 tuổi, cháu được nhận: 30 triệu


- Năm 19,20,21 tuổi cháu được nhận lần lượt mỗi năm 20 triệu


- Khi cháu 22 tuổi, cháu được nhận: 40 triệu


QUYỀN LỢI CHĂM SÓC SỨC KHỎE: Lên tới 100 triệu. Khi phẫu thuật, cháu được nhận: 2 triêu, 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu tùy theo loại phẫu thuật (chẳng hạn phẫu thuật tim, cháu được nhận 20 triệu)


QUYỀN LỢI BẢO VỆ: Lên tới 200 triệu khi cháu bị rủi ro bất thường như không có khả năng lao động...


QUYỀN LỢI CHO BỐ MẸ: Đây là điều các chị có thể yên tâm nhất cho con cái sau này nếu như mình or chồng mình có xảy ra vấn đề gì như tai nạn, bệnh hiểm nghèo không thể đồng hành cùng cháu, công ty e sẽ: trợ cấp cho gia đình 100 triệu ( nếu tử vong do tai nạn, sẽ được trợ cấp thêm 50 triệu, tức tổng là 150 triệu),
miễn hoàn toàn phí phải đóng còn lại cho chị và vẫn đảm bảo số tiền cho cháu học hàng năm, đến năm 22 tuổi
. Tổng quyền lợi này lên tới 450 triệu


Như vậy, vừa tiết kiệm ngay bây giờ, vừa bảo vệ cho con trong tương lai chỉ với chưa đến 20.000đ/ ngày, bé đã được hưởng quyền lợi
lên tới 885 triệu


Là những bà mẹ thông thái và yêu thương con, e tin chắc rằng các mẹ đã biết nên lựa chọn thế nào là tốt nhất cho con mình ạ!


Vì e thấy thực sự rất cần thiết cho nhiều mẹ nên e chia sẻ trên này


Nếu các mẹ quan tâm, cứ inbox hoặc alo cho e theo sđt:
0976 988 728
để được tư vấn tốt nhất nhé!