Đã lâu lắm rồi hôm qua mẹ mới lại được nằm mơ đến con, 5 giờ sáng mẹ ngồi hẳn dậy để nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc và xúc động mà mẹ vừa trải qua, để giờ đây có thể nhớ lại toàn bộ những gì đêm qua mẹ mơ thấy.


…..mẹ chỉ được nhìn thấy video khuôn mặt của con trên một bức tường khá cao, khung cảnh lúc đó giống như là hôm con nằm ở nhà tang lễ ấy, mừng mừng, tủi tủi vì được nhìn thấy con mẹ đã khóc rất nhiều, khóc vì lâu quá rồi mới được gặp lại con, có một ông trông như là Linh mục trong nhà thờ ấy bảo mẹ đừng khóc nữa nếu khóc thì con sẽ bị phạt. Mẹ không thể ngăn nổi dòng nước mắt quỳ rạp xuống chân ông mà lạy không nói được lời nào. Thây mẹ như vậy nên ông ấy thương, ông liền yêu cầu người khác mở cửa ra cho mẹ vào. Khi cửa được mở ra mẹ thấy bên trong là một khu vườn tuyệt đẹp, mờ mờ ảo ảo, sương bay nhè nhẹ và đầy hoa. Con lao ra và ôm chầm lấy mẹ, cả hai đều khóc, mẹ hôn vào má con rất nhiều, cảm giác mềm mại của da trẻ con và man mát đến giờ vẫn mới như cách đây vài phút. Mẹ không tin là mình mơ nữa vì mẹ biết là con đã ra đi mãi mãi và không bao giờ trở lại. Để biết là mình có mơ hay không mẹ đã hỏi con thì con nói là con rất yêu mẹ và vẫn yêu mẹ nhất trên đời.


Mẹ ơi, măm sữa, măm sữa, em gọi và mẹ tỉnh giấc. Vừa mừng vừa tiếc vì chỉ được gặp con ngắn ngủi có như vậy.


Cảm ơn con đã cho mẹ gặp con, mẹ mong như vậy hàng đêm mà không được. Giờ mẹ chỉ mong vài tháng được một lần thấy con được ôm con trong giấc mộng như thế cũng là quá đủ rồi.


Cảm ơn con đến với mẹ trong cuộc đời này, 7 năm quá ngắn ngủi để dành yêu thương cho con. Giá trị thật sự của cuộc sống mẹ chỉ nhận ra nó khi con đã tuột khỏi vòng tay mẹ.


Ngày nào mẹ cũng nghĩ về con, mẹ vẫn khóc mỗi khi nghĩ nhiều, và buồn khi nghĩ ít, mẹ nghĩ đến 3 kiếp của con. Kiếp con được làm người bên mẹ, kiếp bây giờ của con và mẹ nghĩ đến cả kiếp trước khi con được đầu thai làm con của mẹ, lúc đấy con là ai và đang ở đâu?


Nỗi đau nào cũng phải chấp nhận còn có vượt được qua nó không thì chắc chắn là không với mẹ vì hình bóng con lúc nào cũng trong tim mẹ. Yêu và thương con nhiều lắm, con trai của mẹ.