Thuốc sinh con theo ý muốn của thầy lang Duy Hợp (vợ là chyên) xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh chỉ là lừa đảo (Mình là nạn nhân)
Chào các mẹ!
Mình hay vào diễn đàn nên trên này có nhiều mẹ biết mình,hôm nay có việc mình cần cảnh báo với các mẹ nhưng cũng sợ các mẹ quen trên này biết nên mình đành lập nick khác với name là mydaugters để đỡ xẩu hổ và coi như là mình chuộc lỗi với đứa con gái thứ 2 của mình.
chồng mình ko phải là con trai trưởng nhưng vì áp lực của ông bà nội muốn có cháu trai nên vợ chồng mình cũng chiều theo ý ông bà tìm đủ biện pháp để sinh được thằng cu và bọn mình từ miền đất xa xôi sapa đã tìm đến ông lang Duy hợp ở Bắc Ninh để cắt thuốc.
Ấn tượng đầu tiên của mình về ông này là một người có vẻ hiền lành vì ông lúc nào cũng mặc 1 bồ bộ đội cũ khi khám cho mọi người (mặc dù ông rất rất giàu), bộ đồ nghề của ông chỉ là 1 cái ghim băng hoen rỉ được buộc với chỉ, sau đó ông cho xoay tròn trên tay vợ và chồng để đoán xem vợ có bị sa sảy lần nào ko? (ông đoán mình 1 lần trong khi mình bị 2 lần), rồi số lượng tình trùng chồng có tốt ko? bao nhiêu % tinh trùng y và bao nhiêu % tinh trùng X (cái này mình chẳng tin vì muốn xem x,y thế nào cần phải soi kình hiển vi). Sau khi xem cho vợ chồng mình ông bảo ra ngồi chờ cắt thuốc và cái giá cho mấy thang thuốc gồm mấy viên vitamin A, 1 gói ngâm rượu cho chồng, và 2 thang thuốc sắc cho vợ và chông tổng thiệt hại là 3,2 triệu (trong khi các cặp vc khác là 3,5 triệu). lúc đó tuy có tiếc tiền nhưng mình cũng rất vui vì nghĩ rằng nếu sinh được con theo ý muốn thì 3,2 triệu chứ đắt hơn nữa mình cũng ko tiếc.
Và quá trình uống thuốc, sắc thuốc được vc mình theo rất cẩn thận, ko bỏ sót 1 ngày nào, mình đọc trên diễn đàn nhiều mẹ kêu là không sinh được con theo y muốn có thể là vì chồng ko uống được rượu ngâm nên chưa đủ liều, vê cái khoản này thì chồng mình cực kỳ tuân thủ, vì uống được rượu nên chồng mình uống thuốc ngâm rất đầy đủ và đến khi uống hết thuốc sắc và thuốc ngâm rượu thì vợ chồng mình bắt đầu thả và dính luôn tháng đó, như đã nói ở trên là người cẩn thận nên ngoài uống thuốc của ông Duy hợp vc mình còn đi soi trứng rất cẩn thận, ăn theo chế độ sinh con trai trước đó vài tháng nên lần này vc mình chắc mẩm là con trai.
Và quá trình mình mang thai thì mình nghén kinh khủng, đây là khoảng thời gian mình cực kỳ mệt mỏi và stress, tuy nhiên mình lại ko nặng nề về việc mình mang thai con trai hay không? ko phải vì mình chắc mầm là sẽ mang con trai mà mình xác định tư tưởng nếu mình vẫn sinh con gái tiếp mình vẫn ko buồn vì vợ chồng mình thực sự đã cố gắng hết sức, nếu trời không cho thì đành chịu.
Và đến 16 tuần thì mình đi siêu âm 1 bsy có tiếng và kết luận thai bình thường, con gái nhé, mình hơi thất vọng nhưng cũng ko lấy làm buồn lắm vì vc mình đã cố gắng hêt sức và vì mình đã có 1 cô con gái đầu cực kỳ đáng yêu và thông minh (nhiều người bảo so với tuổi của cháu,cháu thật thông minh, hi cho minh khoe tí), lúc đó mình nghĩ 2 cô con gái đáng yêu + 1 bà mẹ trẻ trung, năng động thì tạo thành bộ ba xinh đẹp thì còn gì bằng.
Thôi mình nói dài quá chỉ mong mẹ nào đang có ý định lấy thuốc của ông này thì từ bỏ ngay nhé, giờ mình chỉ lo đứa con trong bụng có khỏe không vì mình lỡ uống thuốc diệt tinh trùng X rồi, nhưng chắc chắc con sẽ khỏe vì con rất kiên cường.
Mình nói thêm về ông này, trong quá trình mang thai mình có đọc thông tin trên mạng thì đa phần thấy nói ông này là lừa đảo, bị bắt mấy lần, mà ko lừa đảo mới lạ, 1 thang ông lấy 3,5 triệu mà một ngày có mấy chục cặp vợ chồng đến khám, tính ra 1 tháng ông phải kiếm được vài tỉ, hèn chi con cái ông đứa nào cũng nhà 4,5 tầng cả,nghĩ thấy ức quá các mẹ ah. Mình nghĩ mẹ nào muốn sinh con theo ý muốn thì nên đến bv, ở đó họ có phương pháp gì tách tinh trùng x va y ra nhưng nghe nói chi phí hơi đắt.