Suty mở topic này rất mong muốn được nhận được hướng dẫn của các bạn vì Suty mù tịt các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý :Worried:.
Chuyện là như thế này - phải dài dòng một chút vì mối quan hệ giữa các nhân vật cũng hơi phức tạp, các bạn cố đọc giúp Suty nhé. Nhà chồng Suty có cậu em út mà theo ba chồng phát biểu thì ông dạy 4 người con như nhau nhưng chỉ có mỗi chú út là đi con đường khác, không những khác mà còn ngược hẳn nên không cách nào lái chú ấy vào chánh đạo:Sad:. Kết quả hiện nay là cả hai vc chú út đang in jail because drugs:Crying:
Hai vc chú út có một cháu gái năm nay 3 tuổi, trứoc đây hai vợ chồng thuê nhà ở riêng và cháu gái được chăm sóc bởi một cô bạn gái của mẹ cháu. Đến khi CA đem tráp đến đưa mẹ đi thì cháu bé vẫn ở với cô này (cô ấy là người báo tin cho gia đình chồng Suty biết). Tới đây thì thấy là rõ ràng là phải đem cháu về với những người ruột thịt, bà ngoại của cháu đã đến gặp ba chồng Suty và tuyên bố từ chối đem cháu về nuôi. Vậy cho nên trách nhiệm đang thuộc về bên nhà chồng Suty.
Mẹ chồng Suty mất lâu rồi (8 năm), ba chồng sống chung với vợ chồng người em trai và có hai cháu trai (8t và 4t). Cô em dâu này dứt khoát không nuôi đứa bé nên không thể mang đứa bé về nhà nội được. Còn lại hai cặp là vc Suty (bác ruột) và vc người em gái (cô ruột). Về phần cô thì vì cô ấy đang ở nhà chồng, chuyện mang đứa bé về không phải chỉ có cô ấy quyết định nên cũng là trường hợp nan giải.
Về phía Suty, thú thật lúc đầu nghe xảy ra chuyện Suty bị "dội" ngay chổ mang đứa bé về nuôi, nghe tin cô em dâu từ chối và cũng có xích mích nhỏ với BC Suty đành phải nín thin. Bởi vì Suty thấy lúc đó mình không dám có ý định mang cháu về nuôi thì chả thể khuyên giải được người khác. Suy đi tính lại thấy ai cũng đúng mà vấn đề vẫn không đươc giải quyết thì tự nhiên Suty chợt nảy ra ý định nhận cháu làm con nuôi (vốn dĩ Suty kiếm hoài không ra tập 2 mà). Điều khó khăn lúc đó là mọi người nhà chồng đều cùng suy nghĩ là nuôi cháu cho đến khi cha mẹ cháu về thì trả lại, nhưng với Suty thì lại muốn xin hẳn cháu luôn.
Nói thiệt ra là cũng chuyện về lâu về dài, vốn dĩ hai vc chú út này cũng đã canh không lành cơm không ngọt, trước khi gỡ lịch cả hai đã ký đơn li dị nhưng chưa ra tòa. Rồi với tính lêu lỏng của chú ấy không biết là sau khi thọ án xong chú ấy có nuôi nổi cháu bé không hay lại bám cả cha lẫn con vào anh em :Crying:. VC Suty trình bày ý này cho gia đình bên chồng thì ai cũng ủng hộ tuy nhiên Suty muốn làm hẳn thủ tục giấy tờ và pháp lý với yêu cầu:
1. Mẹ cháu sẽ không được phép gặp cháu sau khi mãn hạn tù. Chổ này Suty không ác ý gì, vốn dĩ Suty sống theo kiểu chuyện ai người đó lo nên cũng chả buồn trách cô ấy, tuy nhiên vì đã liên quan đến ma túy thì có vẻ không phù hợp để Suty giao tiếp. Đồng thời vì thân thế sự nghiệp cô ấy "hoành tráng" quá nên Suty lo sợ việc bắt lại con và tống tiền - À chỗ này phải kể thêm một chút là cô này đã từng có một đời chồng và có hai đứa con riêng, khi sống với em chồng Suty thì hai đứa bé đó sống với cha 1 và 1 với bà ngoại.
2. Em chồng Suty thì được phép đến thăm (vì là em ruột mà :Sad:) nhưng không được quyền đòi con.
Suty chủ trương không giấu con về cha mẹ chúng, khi con lớn lên Suty cũng sẽ khuyến khích con nhìn nhận lại cội nguồn và nếu con muốn quay về với cha hay mẹ, chắc Suty sẽ đồng ý (lúc đó con trưởng thành thì con được toàn quyền quyết định - Suty sẽ không ép). Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay Suty cần phải có quyền hạn pháp lý để bảo vệ đứa bé nếu ba mẹ chúng kiếm cớ gây phiền phức. Vả lại nếu khi họ mãn hạn tù, Suty đã có tình cảm với con mà tới bắt nó đi Suty sẽ không chịu nổi. Suty không là người rộng lượng đến như thế. :Donttella:
3. Suty muốn hợp thức hóa việc nhận cháu làm con nuôi tức là phải có giấy tờ để cháu được là một thành viên chính thức trong gia đình và cháu có thể hưởng tất cả mọi quyền lợi về mặt pháp lý giống như con gái ruột của Suty.
Vậy Suty nhờ các mẹ tư vấn giúp Suty nên làm gì, những thủ tục giấy tờ đó sẽ bao gồm những bước nào? và khi cháu đã là con của Suty thì giấy khai sanh có cần làm lại hay không...... Giúp Suty với mọi người ơi, cảm ơn rất nhiều :Rose::Rose::Rose: